Chào cả nhà, em có 1 vấn đề muốn mọi người suy nghĩ giúp em nha.


Em vừa chia tay bạn trai( tui em qun nhau 8 tháng thôi ) , anh ấy đề nghị chia tay và tụi em đã nói với nhau nhiều lắm để mong hy vọng giữ được tình cảm này. Anh ấy đã suy nghĩ kĩ 1 tuần sau ngày đầu tiền nói chia tay và bảo là hết tình cảm với em, đúng hơn la cảm thấy tình cảm không lên, và em tin vẫn còn 1 vài lí do khác mà em không chắc.


Em hiểu những áp lực mà anh ấy đang chịu đựng, tui em bằng tuổi nhau và đang là sv, nên em nghĩ áp lực học hành, năm cuối nhưng còn nhìu môn và tài chính nữa, anh ấy muốn dành time làm thêm vì nhà anh ấy bất ngờ gặp khó khăn. Em hiểu mà muốn nắm tay anh ấy vượt qua khó khăn này, em cũng đã cố gắng nói cho anh hiểu nhưng anh vẫn nói là lí do ko ở đó, mà là do tình cảm của anh. Anh bảo em nên nghĩ cho anh 1 lần này: chấp nhận chia tay đi.


Em suy nghĩ rất kĩ, em tự hỏi lòng mình là that sự em còn rất thương anh, nhưng em vẫn ko hiểu lí do vì em ko muốn tin là do lí do hết tình cảm. Nhưng em vẫn quyết đinh chia tay, vì em không muốn làm áp lực thêm với anh, và em chấp nhận chia tay là muốn cho anh thời gian bình tâm lại vì bây giờ có nói gì ( em đã nói nhìu rồi ) anh cũng không thể nghe và hiểu được.


Ngày em hẹn anh ra nói chia tay, em nói thẳng là em rất buồn nhưng em tôn trọng quyết định của anh, mình làm bạn bè. Anh nói em buồn thì sao? Em nói chia tay tc ai mà không buồn, tui em nói chuyện rất lâu. Và anh có nói là sau này em quen người thứ 2, thứ 3 em sẽ hiểu cảm giác của anh, thật sự anh cma3 thấy chán. Em nghĩ là vì tình đầu vì anh có một mối tình đầu 5 năm rất sâu sắc, người cũ rất là xinh đẹp chẳng qua là do gia đình nên 2 ng phải chia tay.


Bạn trai em vẫn còn trẻ con nên em hiểu là quyết đinh đó có khi chỉ là nhất thời, nhưng that sự em vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy. cùng anh ấy vượt qua những khó khăn.


Bây giờ chia tay, những mỗi tối tui em vẫn nói chuyện qua facebook, yahoo, dĩ nhiên là nc ko nhiều như ngày xưa, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc vì em sợ buông tay anh sẽ quên em mất ( con trai quên nhanh lắm , mà em cũng không tự tin vào tình cảm của 2 đưa vì trong thời gian quen nhau em đỏng đảnh, hay hờn giận anh và anh chiều em hết lòng , anh thuộc dạng người giấu chuyện buồn vào lòng ) Em muốn cho anh thời gian và cho cả em, em muốn quay lại và muốn anh nhìn nhận tình cảm giữa 2 người là nghiêm túc chứ không phải là chút rung động và linh cảm mách bảo là không nên quen như anh đã nói lúc chia tay. Em muốn anh học cách tôn trọng em hơn: có gì cũng nên chia sẻ cho nhau. nhưng sự thật em sợ là anh sẽ đi mất, anh vẫn chưa đổi pass, chưa đổi ảnh cover, avatar gì hết, bạn bè 2 đứa thì chỉ có bạn thân của anh là biết em với anh đã ct. Em có hỏi thì anh bảo chừng nào ng ta hỏi anh sẽ nói.


Em tính là im lặng 1 thời gian, rồi băt đầu lại cho anh thấy là em thuong anh không phải là do anh chiều chuộng, chịu được tính em như anh khẳng định, một phần là vậy, một phần là em thích anh từ đầu rồi, thích nhìu tính cách của anh và em nhận định đuộc anh là người tốt, là người em cần.


CHỉ là em phân vân thời điểm nào là tốt? vì em không hiểu hành động còn để hình của 2 đứa , em sợ 1 time qua thì tình cảm còn lai5 của 2 đưa không đủ để anh quyết đinh bắt đầu lai với em. Mọi người giúp em với!


P/s: Em và bạn trai bằng tuồi và còn trẻ thôi nên có thể sn 2 đưa chưa chín chắn, nhưng biết chắc một điều là 2 đưa tui em đều không muốn làm khổ đối phương, muốn cả 2 đều hạnh phúc. Em that sự muốn anh thật sự thoải mái, vui vẻ, khi bên cạnh em chứ không phỉa chìu em nhưng 7 tháng qua. nên em cũng ngại ngần khi nói chuyện với anh , không dám quan tâm anh nhìu vì sợ anh cảm thấy ngột ngạt, chán hơn ( vì đưa 1ban5 nam chơi thân với em phân tích thì em nên cho anh thời gian , nhưng em cảm thấy như vậy mất anh , và em ko muốn thế ) Mọi người cho em lời khuyên với. :)