Dạo này em hay suy nghĩ về chuyện chồng con.


Toàn là gặp những câu chuyện ko vui thôi nên cứ ngán ngẩm chuyện lấy chồng


Hôm nay có 1 chị bạn thân, kêu em sinh một đứa con mà nuôi còn hơn lấy chồng rồi hên xui không biết đau khổ thế nào.


Rồi lại chuyện mấy đứa bạn lấy chồng được vài năm mà đã phát hiện chồng cặp bồ


Rồi lại chuyện chính người thân yêu của mình cặp bồ = lấy nhau rồi làm khổ nhau và khổ con.


Sao mà em ngán quá trời luôn


Trong đầu em xuất hiện suy nghĩ, hay là em (làm theo 1 cách nào đó ) có con rồi 2 mẹ con sống với nhau,


Tránh được bao nhiêu rắc rối về chuyện có chồng , chuyện mẹ chồng- nàng dâu và ti tỉ mối quan hê khác khi có chồng


Không biết có ai từng nghĩ như em ko ah?


Hii, năm nay em thích sinh con tuổi rồng, cơ mà chưa chồng nên k thành.


Lại mong 2 năm nữa vậy, mà khi đó cũng chưa chồng thì.... Em cũng suy nghĩ nhiều về định kiến xã hội khi mình có con mà k có chồng lắm.


Không biết nên làm thế nào cho đúng đây? :(( :((