Muốn làm chim tung cánh bay mà bị bố mẹ bắt ở nhà làm gà gáy trong sân!!!
Em viết rồi xóa rồi lại viết vì bây giờ tâm trạng như bị dồn nén chỉ muốn nổ ra.
Em 24t, ty thì cũng 1 kết cục chtay đau buồn, công việc thì ko như mình thích, muốn cho bản thân 1 bước ngoặt mới.
Và 1 kế hoạch Nam tiến được vạch ra, sẽ để bản thân trải nghiệm ở 1 nơi mới, tuổi trẻ phải sống hết mình, vứt quách ty đau đớn kia phía sau...
Nói chung em tự vạch ra 1 kế hoạch đầy chông gai hứa hẹn trc mắt( đoạn này nghe như ngựa non háu đá). Nhưng em nói thật là tuổi trẻ nếu có điều kiện thì nên trải nghiệm và thử sức ở 1 thành phố khác mà tính em thì thích đi đây đi đó rồi. Biết là xa nhà sẽ khổ nhưng con gái đâu phải chỉ để lấy chồng thôi đâu, cũng có sự nghiệp và ước mơ nữa chứ.
Đến lúc quyết định thưa vs bố mẹ em sẽ đi vào HCM sống và lập nghiệp! Như 1 quả bom nổ , bme em dựng lên nói này nói nọ kêu đi thì coi như ko có bme lun...Kêu trong đó cướp giật đầy đủ thể loại, môi trường xh phức tạp, ăn chơi đàn đúm chơi thuốc đủ kiểu, .... blah blah....
Em cũng biết bố mẹ nói đúng nhưng đầy ng vẫn sống ở đó hằng ngày đó thui mà em là đứa không thích chơi bời phong trào gì. Nhuwg bố mẹ nói vậy nặng lời quá...Ai lại đi thì coi như ko có bme bao giờ!
Thế là niềm tin cho 1 kế hoạch của em bị dội nước lạnh kèm thêm đá giữa ngày mưa buốt của HN...
Bây giờ 2 cụ lăn ra ốm uy hiếp em, em vừa buồn vừa muốn điên lên...
24t rồi ai bảo lớn lên thích làm gì thì làm nhưng đâu phải vậy. Nghĩ kĩ thì ng lớn toàn nói dối lúc mình bé để mình tin vào cái lớn lên làm gì cũng được...
Thực sự em muốn vào HCM học thêm nữa để cho em đi đúng nghề em mong muốn và cũng để cho mình 1 cơ hội tự lập hoàn toàn .
Tự nhiên bố mẹ nói vậy em thấy buồn và chán nản , đêm nằm mà nghĩ toàn thứ tiêu cực từ gd cho đến ty dù tự dằn lòng hãy tích cực lên.
Em đi em cũng buồn vì xa bme lắm , nhưng em cứ làm gà đi quanh sân thế này ư?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vấn đề của chủ top vốn là 1 trong 2 xung đột kinh điển giữa phụ huynh và con cái...
Bằng tuổi bạn, mình cũng ở một mình nơi xứ người :)
Một số trải nghiệm giúp mình học hỏi, hiểu...
Ngày trước xin đi học đại học khóc lóc van xin đủ kiểu. Cho...