Mình đang suy sụp, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình suy sụp tới vậy. Mình vẫn tự nhận mình là đứa lạc quan và mạnh mẽ nhưng giờ mình ko còn chút sức lực nào để gắng gượng được nữa. Mình đã thử hết các cách rồi mà ko thể khá lên, cứ như thế này mình sẽ tự hại bản thân mình mất. Mình muốn bỏ lại tất cả để đi đâu đó thật xa, thật yên tĩnh và làm việc có ích. Mình muốn đi lên vùng cao làm tình nguyện và sống ở đó một thời gian nhưng mình ko biết phải đi như thế nào, có bạn nào biết không chỉ mình với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nên đi ngay đi nhé
Nếu không thể, thì bạn hãy đi đâu...
Nếu muốn đi đâu đó thì cứ đi đi, đi thật xa cái nơi mà mình không muốn ở,
Còn...