Mình có người yêu sống ở nước ngoài từ năm 11 tuổi, cô ấy là người gốc Bắc mà mình thì gốc Nam (& là người nhà quê nên nói chuyện hơi khó nghe) nên ngay từ ban đầu tụi mình đã nhất trí nói chuyện bằng tiếng Anh để dễ hiểu nhau hơn. Tuy vậy nhưng cô ấy luôn cố gắng dùng tiếng Việt để nói chuyện với mẹ mình. Nhưng mà mẹ mình vẫn nhất định muốn cô ấy phải nói chuyện bằng tiếng Việt với mình, ít nhất là trước mặt mẹ để mẹ hiểu 2 đứa đang nói gì. Người yêu của mình thì không chịu, vì cô ấy thích dùng tiếng Anh hơn, và cũng quen nói chuyện bằng tiếng Anh với mình rồi, hơn nữa cô ấy bảo giọng mình nói tiếng Việt rất khó nghe, nhiều khi nghe không hiểu gì hết. Hơn nữa con người ta có quyền lựa chọn cách nói năng, ăn mặc- đó là tự do cá nhân của mỗi người và người khác cần tôn trọng, miễn là không làm tổn hại đến ai là được. Tụi mình đang sống ở nước ngoài.


Nhưng với mình, mẹ là quan trọng nhất trên đời, mình luôn luôn muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu của mẹ để làm mẹ vui và mình yêu cầu cô ấy phải thay đổi nếu cô ấy thật sự yêu mình. Mình quả thật đang cảm thấy rất khó chịu vì người yêu mình quá bướng bỉnh & ích kỷ, không chịu nghe lời mình mà thay đổi để mẹ mình vui. Thiết nghĩ nếu tự do cá nhân quan trọng đối với cô ấy như vậy thì có lẽ chia tay nhau là tốt nhất. Mình chán ghét những kẻ ích kỷ như cô ấy!