Tình hình là các chị ah, em với anh ý ở cạnh nhà nhau, lại hơn e 7 tuổi. Ngày bé suốt ngày bế bồng, ôm, hôn nhiều lắm rồi, nhưng lớn lên thì chẳng bao giờ nói chuyên với nhau. Nhưng a ý vẫn là nhân vật em ngưỡng mộ ỏ trong xóm em:LoveStruc:. 1/5 năm ngoái có rủ em đi cùng mấy ông bạn thân nhân dịp sn (lúc ấy mới biết sn ông ý) và bắt đầu tìm hiều nhau từ lúc đấy. Nhung mà do 2 đứa ở xa nhau quá, cách nhau 300km + ông ý khó tính nên e k biết mua gi nhân dịp sn ông ý. Các chị giúp em với nhé. Bọn em xác định cuối năm cưới nhưng ông ý khó tính lẵm thành ra e băn khoăn k biết tặng gì cho phải "đạo". Các mẹ giúp em với ah.


Cảm ơn các mẹ.