đây là bài viết đầu tiên của em trên diễn đàn hix hix. Lòng em đang rối bời, em đã tham khảo đủ các loại thầy bói, đền chùa nhưng vẫn chẳng bình tĩnh như được tý nào cả, mong các mẹ, các bố giúp em
Em tuổi Bính Dần nên tình duyên lận đận. Cách đây 2 tháng bỗng dưng có người gửi tin nhắn offline qua yahoo cho em đòi làm quen, người đó không ngần ngại đưa cả số điện thoại qua tin nhắn đầu tiên đó. Em bèn sms cho người đó và nói chuyện điện thoại một lúc, về sơ lược thì ông ấy tự giới thiệu là 50 tuổi (thực ra là 51), đã ly dị được 3 tuần (tức là tháng 1/2011) và không sống cùng các con vì các con đã lớn và ra ở riêng, ông ấy tìm thấy em qua trang lava và ngay hôm sau hẹn em ăn trưa để gặp mặt. Theo những thông tin ông ấy cung cấp cho em ở các diễn đàn trên mạng thì em nhận thấy đó là một người có thật, có uy tín trong xã hội được cộng đồng ở những diễn đàn đó kính nể, em thấy rất thích và ấn tượng, phần nào cảm nhận được tính cách của ông ấy qua những gì các thành viên nhận xét. Em rất tò mò nên quyết định đi gặp, đó là một người Tây (không phải Mỹ), sau đó ông ấy đèo em về nhà ông ấy chơi bằng cái xe Harley 1800cc. Trên đường đi em nhận thấy ông ấy rất tough, chửi người đi đường bằng tiếng Anh tóe khói luôn. Khi bước vào nhà ông ấy em thấy hơi ngờ ngợ vì ông ấy dẫn em thẳng vào..... phòng ngủ. Em bỏ về luôn, trong bụng thầm nghĩ đến việc gọi 113 nếu ông ấy khóa cửa hoặc làm gì đó bậy bạ nhưng may mắn là không có gì xảy ra, em về đến nhà an toàn. Em cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa nhưng khi thấy ông ấy online có cái gì đó khiến em click vào nick và nói chuyện. Em thổ lộ rằng em cảm thấy ông ấy rất thú vị, nam tính, đầy tự tin nên em rất ấn tượng. Sau đó cứ cách một hai ngày bọn em lại gặp nhau, ông ấy nói rằng ông ấy phát điên lên vì em. Quả thật là ông ấy yêu rất hết mình và bắt em hết mình theo. Lúc đầu em không chịu khiến ông ấy rất buồn và chủ động chia tay vì nghĩ rằng em không yêu ông ấy (việc đó xảy ra chỉ 1 tuần sau lần gặp đầu tiên). Em nhắn tìn giải thích rằng hãy cho em thời gian và cuối cùng việc gì đến đã đến chắc mọi người đoán được rồi đấy hix hix trái tim em mách bảo rằng em nên làm như vậy vì đây là người xứng đáng và em let's it go...... Nhưng cứ cách khoảng 5 ngày bọn em lại cãi nhau, rồi lạnh nhạt, chia tay vân vân và lúc thì ông ấy gọi điện, lúc thì em gọi điện rồi cả hai lại trở lại như cũ. Sinh nhật em ông ấy không mua quà mà đưa em 100 đô vì ông ấy không biết mua cái gì, em mua chiếc váy mới thì ông ấy bèn nói anh cũng muốn mua cho em một chiếc váy nhưng anh không biết mua cái váy như thế nào nên anh đưa tiền cho em tự mua, ("that's easier for me" he said), số tiền chẳng nhiều nhặt gì nhưng cũng còn hơn là không có gì và cũng tạo cho em cảm giác được quan tâm dù chỉ chút chút, tuy vậy em muốn ông ấy tự mua quà cho em hơn. Và thêm điều nữa là lúc đầu em sợ bạn bè, gia đình biết em yêu một người gấp đôi tuổi của mình như vậy thì sẽ mất mặt nên em muốn ông ấy giữ bí mật, sau đó em lại không muốn như thế nữa, em muốn công khai tất cả với mọi người thì ông ấy lại không chịu (thậm chí còn không add em trên facebook vì sợ em nói linh tinh), ông ấy muốn giữ bí mật và chỉ công khai em với mọi người một khi em không tỏ ra lạnh lùng nữa (stop acting cold) mặc dù em không biết mình lạnh lùng chỗ nào, và bây giờ em có cảm giác ông ấy muốn giữ bí mật mãi mãi. Dạo này ông ấy có vẻ lạnh lùng với em, 2,3 ngày không nhắn tin, gọi điện, bặt vô âm tính (trước đây thì sáng nào cũng gọi điện, nhắn tin) nếu muốn gặp, em phải chủ động gọi ông ấy trước và ông ấy cũng rất ra vẻ, hỏi em muốn gì. Có lẽ sau đợt cãi nhau mới nhất, em nói rằng em không còn yêu ông ấy nữa và không còn cảm giác gì với ông ấy nữa, sau 1 ngày ông ấy gọi điện cho em, ông ấy chưa kịp nói gì em đã rối rit xin lỗi, xin làm lành nên giờ ông ấy cành cao. Ước gì em được trở lại những ngày đầu, ngày nào cũng được quan tâm, nhận được tin nhắn, ông ấy còn định đưa em tới thẩm mỹ viện (da em hơi xấu) và nói với em bao nhiêu dự định, tất cả những điều đó đều không thành sự thật và số lần bọn em nói chuyện cũng ít đi, giờ thì coi như không có. Em có cảm giác ông ấy không còn yêu em như cách đây 2 tháng nữa. Ông ấy làm tổn thương em rất nhiều, có lần ông ấy hẹn em đến nhà, em đến sớm 15 phút, thấy cửa không khóa nên bước vào như mọi hôm thì phát hiện ra ông ấy không có nhà, em bèn ngồi trong nhà đợi, lúc về ông ấy mắng em và đuổi em về vì không thích em ở trong nhà ông ấy khi ông ấy không có mặt. Ông ấy còn nói em là PSCYCO, ugly, fat, ông ấy bảo em pscyco nên làm cho ông ấy sợ, ông ấy cực kỳ thô lỗ với em, nói em là điên. Mỗi lần em đến ông ấy đều nói em phải acting sexy, don't be ham ham, hoặc dien dien (cái này diễn ra chỉ sau 2 tuần bọn em quen nhau) và muốn em grow up etc. Ông ấy nói "you are my secret lover...no, not lover, just secret", "you are liar, you don't love me, you love yourself" khiến em rất buồn. Hôm thứ 7 tuần trước ông ấy nhắn tin lúc nửa đêm và bắt em đến nhà ông ấy lúc 6 giờ sáng khiến em phải thức dậy lúc 5 giờ vì nhà em cách nhà ông ấy 45 phút đi xe, sau khi em về rồi đến trưa ông ấy gọi điện bắt em đến lần nữa nhưng em mệt quá nên từ chối, em bảo là bận, thế là ông ấy giận 2 ngày nay không nhắn tin gọi điện gì cả. Đến giờ em vẫn không tài nào xác định được mối quan hệ này là gì cả, em kể chuyện với bạn bè ai cũng bảo em bỏ quách cho xong, ông ấy có vấn đề, tính cách có vấn đề, hơn nữa ông ấy đã 2 đời vợ rồi, những người 2 đời vợ thường có cái gì đó không ổn. Em thì bị ông ấy cuốn hút, mỗi lần cãi nhau (lần nào cũng định chia tay hẳn) em cảm thấy khổ tâm vô cùng, em không hiểu tại sao mình lại yêu một con người như vậy nữa. Nhưng em tin ông ấy là người tốt vì các anh em ở CLB mà ông ấy sinh hoạt đều rất yêu quý ông ấy, các con của ông ấy cũng rất thần tượng bố. Ôi ôi ôi.... Em đang rối bời lên đây, các anh chị hãy giúp em, hãy nói cho em biết điều em nên làm... Em xin cám ơn rất nhiều ạ!!! :Rose::Rose::Rose: