Tụi e chia tay nhau cũng được vài tuần rồi ạ. Cảm giác đau, thấy bị phản bội và lừa dối cũng nguôi dần, giờ còn lại 1 ít trầm tư đế suy nghĩ xem kết thúc như vậy là may mắn cho em hay là sao!


Anh là một người hiền lành, tốt bụng, trầm tính và yếu đuối(chính anh cũng thừa nhận như vậy), tính anh dở dở ương ương, con trai mà ko quyết định dc việc gì cả cái gì cũng dựa vào mẹ. Được 1 cái thu nhập ổn định, lương bao nhiêu đưa đủ cho mẹ ko thiếu 1 xu, tiền tiêu vặt thì tự kiếm(anh rất chịu khó làm)


Thời gian gần đây nghe anh nói bố mẹ già yếu cần người chăm sóc. Gia đình anh hối anh cưới vợ về phụ mẹ công việc nhà và chăm sóc bố mẹ chồng. Ba mẹ anh nghe nói rất khó tính, mẹ anh nhìn mặt thôi là biết khó tính rồi, ba anh ấy thì nghe nói còn khó hơn cả mẹ anh ấy nữa :(Theo như mình để ý thì mẹ anh ấy ít khi đi chơi hay ra ngoài xã hội, chỉ ở nhà nấu sữa đậu nành, dọn dẹp nhà cứa và chăm sóc chồng con rất chu đáo...với mẹ chồng như vậy thì lối sống chắc ko thoáng đâu nhỉ, con dâu mà làm sai gì chắc la suốt ngày quá ^^


Anh ấy thì rất nghe lời mẹ, cưới nhau thì ko ra ở riêng mà phải ở chung nhà để chăm sóc bố mẹ, anh ấy cũng ko rời xa mẹ dc đâu ạ...haizz....


Rồi vô tình anh rế anh ấy giới thiệu đứa cháu gái, gia đình bé này khó khăn, lớp 10 phải nghĩ học để lo cho gia đình rồi nên có lẽ rất giỏi việc nhà và đảm đang hơn mình nhiều. Mẹ anh ấy có vẻ thix bé này,ko ưa gì mình vì nhà bé này có Đạo,còn mình ko có Đạo. Anh ấy nghe mẹ, tính noel này ra gặp mặt bé đó!


Haizzz...chỉ vài ngày sau khi chia tay mình còn xác định là cưới bé đó nữa. Lúc đầu sốc lắm ạ. Giờ thì bình tĩnh, thay sim đổi số và ko muốn dính dáng tới con người đó nữa, ko mất công sau này lúc nào buồn buồn lại tìm đến mình kể lể xin lỗi rồi lại nói ngày xưa vì thế này thế nọ...Mặc cho anh ấy muốn mình làm anh em tốt của nhau, nhưng có lẽ mình ko làm được...tình cảm mình giành cho anh bấy lâu nay, chính anh ấy đã làm cho nó tan biến quá nhanh...lòng tin cũng ko còn...


Xin các anh chj từng có kinh nghiệm chia sẽ giúp em. Cám ơn các anh chị nhiều ạ!