Các chị à, em rất yêu thích webtretho và đã theo dõi từ rất lâu, em thường lên đọc tâm sự của các chị, em đã rất đồng cảm và buồn khi đọc những dòng tâm sự mà thấy mình trong đó!


Hôm nay, em thực sự thấy buồn. Tâm trạng em đã bất ổn mấy tháng nay, lúc vui lúc buồn, lúc chán nản. Em 19 tuổi, cái tuổi chưa phải là lớn mà cũng chẳng phải là nhỏ và em đã biết yêu. Em cũng từng rung động với 1 người nhưng kết quả chẳng đi tới đâu. Vài năm sau khi e là tân sv, e đã gặp a ấy. Anh ấy luôn làm em vui vẻ, quan tâm em, làm cuộc sống của em có thêm màu sắc mới, và em đã bắt đầu rung động. Cũng nửa năm trôi qua, tình cảm ấy lớn dần nhưng nó lại càng bế tắc.Em cũng nhận ra anh ấy có sự quan tâm đặc biết với em, cũng có thể nói là thích. Nhưng anh ấy hơn em 6 tuổi. Anh ấy cứ do dự, do dự rất nhiều thứ, nào là không hợp tuổi, nào là không thể chờ được em, anh ấy mong tầm 2 năm nữa lấy vợ, sợ không thể yêu lâu dài, mà không yêu lâu dài thì yêu làm gì cho khổ. Anh ấy cứ nửa đi nửa ở khiến em mệt mỏi.


Gần đây, anh ấy với em rất thất thường, lúc ấm áp, lúc lạnh nhạt, lúc vô tâm, lúc vui vẻ... thái độ thất thường, anh ấy nói vs 1 ng khác là đã quyết định sẽ không yêu nhưnhung tại sao anh ấy không dứt khoát, thỉnh thoảng anh ấy vẫn nói ý với em là ở anh chẳng có gì chắc chắn hãy tìm người làm em hp, anh ấy vẫn bình thường như không có gì xảy ra, rồi chỉ thỉnh thoảng thất thường. Cách đây 3 tuần em đã quyết định buông tay, nhưng chưa làm được, vì cứ đứng trước anh ấy em lại vui vẻ, 2 người lại tình cảm, rồi anh ấy lại quan tâm, lại trêu cho em vui. Thà anh ấy cứ quay lưng đi, đừng thể hiện nửa mùa như thế em sẽ buông tay không thương tiếc. Em vẫn quyết định như thế nhưng chả biết thực hiện thế nào. Cứ thỉnh thoảng lại nhen nhóm sự níu kéo thì rời xa sao đươc. Anh ấy ở gần nhà e, gặp thường xuyên lắm, cũng chả tránh mặt được.


Em mong mọi người tư vấn giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều.