Anh à,


Vây là mình bên nhau cũng sắp được tròn 1 năm rồi, mình kéo dài cuộc tình sai trái này lâu thật là lâu. Như anh đã nói, mình bên nhau, đi qua nhiều khó khăn, cùng anh đi qua giai đoan khó khăn nhất của cuộc đời anh. Nhưng anh ơi, hình như em bắt đầu yêu anh rồi, hay là cái gì đấy. Em bắt đầu biết ghen, khó chịu khi nghe anh nhắc đến ai đấy, khi nghe về 1 cuộc đời khác của anh- không có em trong đó. Tim em thấy đau, em không biết vì sao nữa. Em đã từng muốn và chỉ mong được yêu thương, vậy mà hiện nay em thấy em như kẻ ăn xin tình cảm, chút tình cảm của anh. Em biết, anh thích em, tốt với em. Bên anh, em học được nhiều thứ, ví dụ như những gì mình nghĩ là tốt với mình, mình dành cho người khác, chưa hẳn đã có giá trị với người ta. Thích thì phải nói ra.


Ai cũng đáng thương cả, em cũng không thể sống với cs nhiều mặt này được. Em muốn buông tay anh rồi, bỏ tay em ra đi anh.


Để cho em đi.