2 năm yêu nhau quả là dài, 2 đứa cũng vượt qua rất nhiều trở ngại, bỏ qua các điểm trừ của nhau vì cái gọi là tình yêu thực sự. thế rồi không phải bạn cứ mãi cho đi thì sẽ nhận lại tương tự như thế.


Bạn gái em hình như có sở thích có mới nới cũ, lúc đầu yêu em, cô ấy chia tay bạn trai cũ với lí do hết yêu, em đã nghĩ mình sẽ khác, nhưng sau 2 năm yêu nhau, các cuộc cãi vã ở giữa thời gian ấy khá nhiều, tính tình cũng khó mà hợp nhau, nhưng sau tất cả thì tình yêu mà em dành cho cô ấy luôn dành phần thắng trong các cuộc tranh cãi. bỏ qua và thay đổi dần dần là những gì mà rõ ràng em đã và đang làm rất tốt. Thế nhưng trớ trêu thay, một câu chia tay vào buổi chiều, cái buổi chiều mà đáng nhẽ e đã có thể đón đưa cô ấy về nhà từ chỗ làm.... lại thành buổi chiều kết thúc cho cuộc tình kéo dài hơn 2 năm. không một lí do chính đáng, tất cả cô ấy đưa ra chỉ là chúng ta không hợp nhau, không một cuộc cãi vã nào kéo dài trước đó và cứ thế cô ấy ra đi. 2 tháng chìm trong đau khổ với bao nỗ lực giành lại cô ấy khỏi nỗi tuyệt vọng kia nhưng mà.... "G đã hết yêu B rồi, B là người tốt, mong B có thể vượt qua" là những gì cô ấy để lại. Thật sự, tình yêu nó chỉ đến thế thôi sao? sau bao nhiêu kế hoạch của 1 chàng trai trẻ, những kế hoạch được lập nên cho một nền tảng gia đình vững chắc thật sự với cô gái đó. Sụp đổ một cách bất ngờ. vỏn vẹn trong cụm tự "hết yêu". Đau đơn thay, bàng hoàng thay..............