Em năm nay 24 tuổi, có quen 1 anh hơn 8 tuổi, đã có 1 đời vợ. Em quên anh cũng được hơn 5 tháng rồi. Em trước giờ chưa yêu ai nên quen anh e k biết phải thể hiện tình cảm như thế nào (tự cảm thấy bản thân rất non nớt). Hồi nhỏ e bị sàm sỡ nhiều lần nên e luôn có tâm lý bài xích phái nam, nhất là luôn né tránh những người đàn ông thích mình vì sợ họ có hành vi quá mức với mình. Với a, e cảm giác được a cũng có cảm tình với mình. A nói, a từng có vợ nên a có những như cầu đàn ông thường có và hay đòi hỏi nơi em nhưng e không đáp ứng được. Những lúc hẹn hò, a thường dẫn đến nơi khá vắng và yên tĩnh. A nói muốn hôn, vì muốn biết hôn là như thế nào rồi e cũng để a hôn. Và bước tiếp theo, e đã để a sờ ngực em. Nhiều lần a ngỏ ý muốn quan hệ với e nhưng biết e chưa sẵn sàng nên kìm lại nhiều lần. Thật sự e rất rất thích a ấy (e chưa yêu nên k biết diễn tả yêu là ntn) nên đôi lúc muốn yếu lòng và bất chấp hậu quả mà quan hệ. Nhưng e nghĩ đến tương lai của e, nghĩ đến cha mẹ e (e mà làm v chắc chắc cha mẹ sẽ rất buồn), cha em tỏ vẻ không hài lòng mqh này và e w a ấy vẫn quen nhau trong bóng tối. E cảm thấy rất thích a ấy nhưng khi gần a ấy e vẫn không có được sự thoải mái (k biết do tâm lý hay do sai người) và a ấy cũng đọc vị được cảm xúc của em nên hay chơi trò im lặng. Với anh ấy, e vừa muốn tiếp tục, vừa muốn dừng lại. Tiếp tục, e k biết làm sao để tiếp tục rồi yêu a ấy. Còn dừng lại, em không muốn.
Mọi người có thể cho em lời khuyên không ạ. E cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lý do vì sao mà a ý và vợ...