Anh trai của e vừa chia tay bạn gái sau 1 năm quen nhau với lý do ko hợp !Sau khi người yêu cũ chia tay chị ấy 6 tháng sau chị ấy wen anh của e !
Thấy a của e hạnh phúc lắm...Nhưng đùng 1 cái chị ấy đòi chia tay..Sau khi chia tay thì a e nói chị ấy thường xuyên vô Fb người yêu cũ.
Trong khi đó hủy kết bạn FB xóa yahoo của a em luôn rồi vì muốn a e quên chị ấy nhanh hơn( Người yêu cũ học chung lớp với chị ấy ,trong thời gian wen anh em người đó đòi quay lại nhưng chị ấy ko đồng ý )...Dù người ta có từng làm chị ấy đau nhưng chị ấy vẫn có thể tha thứ cho người ta được...Anh trai em nói Cảm thấy tội nghiệp a trai em quá ..Vì a trai em đã từng thất bại trong tinh yêu anh ấy lại là con người tình cảm...Em ko biết phải khuyên anh em như thế nào nữa..Anh ấy mới năm 2 thôi chị ấy năm 3 !Tương lai anh ấy còn dài mà Với e anh trai em rất tuyệt vời em ko có chém đâu nha .
..Anh cao 1m74 ăn nói có duyên ,có thể viết nhạc sáng tác..chơi harmonica mà sao tình cảm anh lận đận quá!!! Thương anh lắm nhưng ko biết phải làm sao hết ..
Anh chị nào có kinh nghiệm cho anh ấy 1 lời khuyên dùm em hjc hjc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông con trai mà yếu đuối, luỵ tình thì gái nó khinh :)
Đời còn dài, gái còn nhiều, sao phải xoắn :))
Giả bộ ho nữa =D> !! Nghiện game, nóng nảy với người yêu !!
Những người nghiện game thì...