hix. chắc cô đơn lâu quá vả lại tết vừa zồi ba mẹ có nhắc chuyện yêu đương, lập gia đình nên em mạo muội hỏi a/c là có ai đã từng xài cách nt "nhầm" cho trai/gái mà mình yêu để tán tỉnh chưa.? mới hum kia nghĩ ra chiêu này mà chưa dám thử.


tại em có sdt, face, zalo của trai rồi mà chưa thể nt trò chuyện gì cả, chỉ có gọi điện hỏi cv thôi vì trai vs em làm cùng cty.


bọn em cũng thường hay xa cách lắm vì trai hay đi ctac công trình xa hoài à...


em cũng dò hỏi rồi là trai chưa có vợ coan gì :) có ng yêu chưa thì em không biết nhưng thấy face trai chả có ảnh hay stt chung chạ gì với đứa con gái nào cả nên chắc trai chưa có người yêu. em ngại lắm chưa dám nt tấn công gì cả vì 1 phần trai cũng là sếp trên nên sợ không "ăn tới" dc. phần cũng thấy trai hơi khó tính nữa, chảnh chảnh nữa chứ..


anh chị nào chỉ giáo em chút ít dc không? em 25 tuổi zùi.


valentine ế nên đặt mục tiêu tết sang năm dắt trai về nhà mà thấy mơ hồ quá như con điên vậy.