Trước hết, e xin có vài lời giới thiệu , e là nam 20 tuổi , yêu nhau được 1.5 tháng nay , người kia 21 tuổi . Hai đứa thuộc dạng là : Quen nhau là cưới , vì trước giờ rất sợ tình yêu , sợ đi đôi với tôn trọng, nên không muốn vướng vào tình cảm. E đã trãi qua 1 mối tình đầu ngu xuẩn . Nên cũng tích luỹ
được khá nhiều kinh nghiệm.Trước khi đến với nhau, là 2 nguoi coi như là 2 chị em ruột, và em yêu người chị này khi nào không biết.Và e dùng hết sức can đảm cũa mình mà TỎ TÌNH.Cuối cùng được chấp nhận.(2 đứa thân nhau từ trước rồi ạ ) Vì thế, nếu mà sau này chia tay với người này thì e k bao giờ yêu ai nhiều như em yêu lần này.E biết nói ra thì mọi người nghi ngờ, nhưng thật sự mà dù mới 20 nhưng e có những suy nghĩ rất là 27 ! ( nói trên đây, thì cũng chĩ là một phần, chứ e không biết diễn tả ra hết, trong suy nghĩ thì khác, lúc viết ra thì có thể là 1 đứa con nít ).
Trở lại topic , bên kia thật sự không khác gì một đứa con nít lớn xác , e cũng không hiểu sao, tính em rất ghét SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA , thậm chí có 1 lần e tức quá, giảng đạo 1 tiếng đồng hồ cho She biết. Rồi sau đó e lại hối hận, lại yêu nhiều hơn. E xin kể một cái thời khoá biểu 1 ngày như sau:
_ Sáng thức dậy, e đi học ,cho đến chiều về thì đi làm phụ cho gia đình.
_ Tối khoảng 8h về, em học bài và sắp xếp đồ đạc mai làm tiếp.
_10h hoặc 10h30 lên Skype nói chuyện, tâm sự cho đến 12h30.
_thậm chì có những ngày không đi học, e cũng không muốn nhắn tin tại vì không biết sẽ nói gì, chắc là do tối nói nhiều quá, nên giờ ngoài mấy câu :Ăn cơm ngon nha, yêu e nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm, nhớ nhiều lắm, thì chả biết nói gì.....
Ngày nào cũng vậy, và cho đến thứ 7 cuoi tuan thì gặp nhau, mà đi chơi được có 4 5 tiếng, 10h phãi đưa She về nhà, tại nhà bên đó hơi khó !
Mọi người có thấy chán không ạ, quá chán đi đó chứ , nhàm quá là đằng khác, e thật sự rất yêu She , nhưng khỗ cái gia đình 2 bên k cho phép gặp nhau nhiều (bên đàn gái khó hơn ). Em xin đảm bảo là e đợi được, e có thể làm cho đàn gái thay đỗi suy nghĩ về e, e muốn chứng minh là e thật lòng và đàng hoàng. Không phải dạng như chơi qua đường, và She cũng hiễu được tấm lòng cũa em.khoãng 2 năm nữa e qua Anh, lúc đó chắc còn khỗ nữa......
Nhưng nhiều lúc cũng cần phải thẳng thắn như vậy, con người em không tin được những lời hứa, hay những câu khẵng định trong tình yêu, mặc dù bên kia nói là không bao giờ muốn bõ em ( mặc dù chèn thêm câu: tương lai không ai biết trước được ) , thì nói thiệt hơi bị mâu thuẫn vài cái. Nhưng lạ một cái e vửa tin mà em cũng sẵn sàng tâm lý khi đến 1 ngày 2 đứa xa nhau. Tại tính em không thích quen nhiều người , có cái câu WINNER TAKES IT ALL !Chơi xì phé là e tố hết, đặt hết. Tình cảm e dành là chĩ dành cho 1 người , không bao giờ nghĩ tới người khác. BẢn chất con người e rất là mâu thuẫn (thậm chí đàn bà nhiều cái ).
Chẵng lẽ bây giờ em nói 2 tụi mình không nhắn tin , không nói chuyện trong vong 4 5 ngày thữ coi, e nói rồi đó chứ, mà cuối cùng cũng chính e bác bõ ý kiến đó (thấy stupid chưa) . Tại e không nghĩ ra được cách nào đễ hâm nóng mối tình này , ngày qua ngày cứ ý chang vậy thì e nghĩ 1 ngày nào đó 2 đứa sẽ chán nhau thôi, e cũng thuộc loại lãng mạn (She thì không, ít thôi ) , gia đình e cũng thuộc loại khá giả, e dư sức đáp ứng các yêu cầu. E biết klà hơi thực dụng đó, nhưng cũng cần phãi nói thêm yếu tố TIỀN vào đó.(gia đình bên kia cũng thuộc khá giả như em ).
Giờ phãi làm sao đây mọi người ơi, thật sự là mấy hôm nay e có cảm gián nhàm chán thấy rõ luôn rồi, e hõi thẵng bên kia cũng cảm thấy như vậy, mặc dù nhớ mà lúc cầm điện thoại lên nhắn tin thì không biết nói cái gì ! Sao mà nó............
Mong mọi người cho em lời khuyện với ạ, coi như e là thằng con trai mới lớn yêu đi, không biết gì nhiều, mong mọi người làm em sáng ra.