Trước khi đến vơi nhau, tôi và em đều có gia đình, chúng tôi yêu nhau đã 10 năm, và chính TY của chúng tôi đã là cứu cánh cho GĐ hiện tại của chúng tôi, nhưng không thể vì yêu nhau mà chúng tôi để em bé phải có bố hoặc có mẹ, nếu chúng tôi ích kỷ thì chúng tôi đã bỏ tất cả để đến vơi nhau, nhưng nghĩ cảnh 4 em bé phải xa cách nhau, hoặc có bố hoặc có mẹ thì chúng tôi không lỡ và phải nén ích kỷ của chúng tôi lại...nếu bạn nào định phê phán rằng chúng tôi có GĐ mà lại yêu nhau là ích kỷ thì không đúng đâu, TY tự nó nói lên sự kỳ diệu của nó, ko ai cưỡng lại được.
Sau 10 năm yêu nhau, kể từ năm ngoái, em luôn nghĩ rằng tôi có người khác, nhưng không, tuyệt nhiên không, tôi không có ai ngoài em cả. Trong suốt quá trình 10 năm yêu nhau, có một vấn đề là tôi có nhiều bạn khác giới rất quý và muốn tiến tới sâu sắc hơn, nhưng tối không muốn điều đó, đơn giản vì tôi không yêu, có thể tôi thích, nhưng tuyệt nhiên tôi không yêu và không có bất kể hành động hoặc lời nói đi quá đà cả.
Nhưng với em, em luôn nghĩ rằng tôi đang có người khác, cả năm ngoái em stress về điều này, tôi dùng mọi cách để chứng minh là ko có nhưng em vẫn không tin. Trong thời gian này, thỉnh thoảng em nói rằng em muốn chia tay với tôi, nhiều lần tôi bác bỏ, nhưng có những lần vì bực mình nên tôi đồng ý ngay, và vì vậy trông mỗi lần như vậy em không chịu nổi cảnh tôi và em xa nhau, và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau trong sự dày vò đó. Còn tôi vẫn mong muốn rằng TY của chúng tôi sẽ xuyên suốt cuộc sống của chúng tôi có thể 60, 70, 80 tuổi.
Và rôi, tới đầu năm nay em đã quyết định chơi trò TY để muốn quên tôi. Em đã yêu một cậu cùng lớp ngày xưa, sau bao nhiêu năm gặp lại, với linh tính của tôi, tôi đã biết điều đó.
Chúng tôi yêu nhau và không có bất kể liên hệ nào khác ngoài TY, do vậy TY sẽ quyết định rằng chúng tôi nên tiếp tục yêu nhau hay mọi chuyện chấm dứt, mặc dù đau đớn, nhưng tồi chỉ hỏi em một điều rất đơn giản rằng em yêu ai, TY sẽ do em tự quyết định, khi đó em nói rằng em yêu tôi và sẽ chấm dứt mối quan hệ kia, rằng em không yêu nó, rằng em muốn nó là cái phao để em bỏ tôi.....
Tôi tin điều đó và tôi đã tha thứ cho em, và tối đã nói rằng; chỉ một lần này thôi, se không bao giờ có lần thứ hai.
Một thời gian sau, tôi biết rằng em không quên mối quan hệ đó, em tiếp tục nt, chat..điện thoại....và tôi cũng biết rằng cậu kia không yêu em, hoàn toàn không yêu em và em cũng biết điều đó.
Tôi quyết định chia tay thật sự với em, em lúc đó có thể tỉnh ngộ, có thể nhận ra rằng em đã sai lầm và em muốn tôi tha thứ lần nữa và cũng là lần cuối cùng.
Tôi chưa biết nên làm như thế nào là đúng! mong các bạn cho lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thương thay cho vợ con...
Bạn nói đúng. Chuyện xẩy ra...
em thì em ko thik loại đàn bà như thế này,mà bác...