Em và người đó cùng tuổi. Lúc học cấp 2 tụi em đã quen nhau, người đó là mối tình đầu của em! Thật sự em rất yêu người đó.. chúng em quen nhau được 1 năm rồi thì người đó bỏ rơi em, quen với người khác! Em đau lắm nhưng kô thể làm được gì!! rất khó khăn và rất lâu em mới quên được người đó.. nhưng khi nghĩ đến em vẫn thấy sợ.. thời gian sau em nghỉ học và dọn nhà đi nơi khác ở! Em với người đó cũng kô liên lạc gì nữa. Chỉ là thỉnh thoảng onl yh thì hỏi thăm vài câu rồi thôi!! 4 năm qua đi.. cuộc sống em đang rất bình yên thì ngđó lại quay về! người đó bảo trong 4 năm qua quen rất nhiều người nhưng cảm thấy kô ai tốt bằng em và muốn qlại với em!! lúc đầu em đã kô đồng ý em nói em đã thay đổi tính tình ương bướng lắm em sợ ngđó chịu kô nổi sợ ngđó sẽ làm em đau nữa.. nhưng ngđó hứa hẹn và xin em cho hắn thời gian!! Em kô hiểu sao lúc đó em lại tin hắn và chấp nhận khi trước hắn còn 2 người muốn bên em! Tụi em quen nhau dần dần hắn làm em tin tưởng hắn, chỉ biết yêu hắn và kô suy nghĩ chút gì cả! Nhiều lúc em làm hắn đau, buồn em cảm thấy rất có lỗi, thật sự em rất yêu hắn!! Nhưng mỗi lần 2 đứa gây nhau thì hắn lại đem chuyện người yêu cũ của em ra nói. Hắn nói hắn cthấy kô bằng được những người trước!! Nghe hắn nói vậy em buồn lắm.. hắn đâu biết những việc em từng vì hắn làm là những việc em chưa hề làm với ai bao giờ! em và hắn làm chung 1 nơi.. ban đầu mọi việc rất êm nhưng chuyện càng lớn khi ngta gắng ghép hắn với con nhỏ trog cty bảo nào là "chúng nó xứng đôi..." 1 lần em còn có thể cho qua nhưng chuyện này cứ tiếp diễn ngta đồn ầm cả cty em rất mệt mỏi! ngta chọc thế mà hắn chả nói câu nào chỉ im rồi cười gặp con kia cũng thích hắn nữa!! 1 lần tụi em gây nhau con nhỏ đó đã hẹn hắn đi uống nước nhưng hắn từ chối!! rồi từ đó chuyện gây nhau của tụi em xảy ra như cơm bữa.. đến 1 ngày hắn bảo ctay vì hết tcảm với em!! em cứ nghĩ hắn giận quá nên nói như vậy.. em cũng nt cho hắn làm hòa trước nhưng hắn nhất quyết kô chịu. Ctay được 2 ngày thì em phát hiện đã có thai!! em nt nói hắn thì hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm nhưng ko thể ở bên em!! vì chuyện cái thai mà em với hắn gây nhau hoài!! nhiều người khuyên em bỏ nó đi vì để lại thì tương lai em xem như mất!! em đắn đo suy nghĩ nhiều lắm!! 1 phần áp lực của hắn tạo ra 1 phần em mệt mỏi vì thai hành.. thời gian đó em hoàn toàn sụp đổ!! cuối cùng em vẫn quyết định đi bỏ cái thai!! Trong lúc em đau đớn nhất thì hắn khóa máy để ngủ, 1 câu qtâm hỏi han em cũng kô có! rồi có hôm lại đi chơi w ngta!! em phát hiện hỏi hắn thì hắn kêu kô có gì hết chỉ bạn bè đi chơi thôi!! Đã nhiều lần em cố gắng níu giữ hắn lại nhưng hắn nói vì em nên hắn mới thay đổi, em bất lực kô thể nói gì hơn! Tụi em đã giao kèo khi sức khỏe em ổn định thì mọi chuyện chấm dứt hết.. đường ai nấy đi!! Nhưng em còn rất yêu hắn, kô muốn rời xa hắn 1 chút nào cả!! Lúc quen nhau em chỉ sống trong thế giới của hắn. bây giờ mất hắn rồi em cthấy như mình bị mất cả thế giới!! em kô biết phải làm sao cả?? Đây là lần đầu tiên em chia sẽ chuyện của mình lên đây vì thật sự em rất bế tắc. Kô biết nên làm gì? Mong các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên!! Em cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chỉ thế thôi
thanh niên thế kỉ 21 mà còn để vỡ kế hoạch, thế thì thời phổ thông, lúc giáo...