E đang rất phân vân k biết nên làm thế nào, e mong các ss cho e một lời khuyên của người ngoài cuộc để nhận xét xem rốt cục thì e nên làm thế nào.
Chuyện của e là thế này, e với a ấy yêu nhau cg đã được lâu lâu, nhưng tính tình và tình cảm của a ấy thay đổi theo thời tiết chị ạ. trước khi yêu a ấy e đã có một sai lầm trong quá khứ, a ấy biết và thi thoảng lại đem chuyện ấy ra để cằn nhằn thậm chí là cáu gắt với e, e cg đã nói hết nước hết cái với a ấy nhưg kết quả thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó chẳg thay đổi đc gì. quá mệt mỏi vì những chuyện lặt vặt như thế e và a ấy đã chia tay nhiều lần nhưg k thành vì nếu a ấy chia tay thì a ấy lại làm lành rồi mọi chuyện lại vẫn tái diễn như cũ. Tình hình xấu đi từ hôm 1/6 e với a ấy bình thường chẳng cãi nhau bao h nhưng hôm ấy e chẳng nhịn đc nữa e nói hết những bức xúc của e và thế là chia tay thật. Chia tay nhưng e vẫn hi vọng a ấy sẽ thay đổi để quay lại. Dạo gần đây a ấy hay gọi điện nhắn tin cho e mong muốn quay lại, nhưng h e lại sợ các chị ạ. e sợ lại tái diễn lại cảnh như ngày trước đc vài ngày đầu yên ấm thôi, a ấy nhắn tin với nội dung đã biết nhg gì a ấy nói với e là sai, nhưng e sợ chỉ đc vài ba hôm đầu rồi lại đâu vào đấy.
E đang chẳng biết phải làm thế nào, mong các chị có lời khuyên giúp e với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu sóng lòng ( ghen) có nổi lên thì cũng nên xem lại.
Đàn bà phục ng đàn...
Can nàng
Nàng và chàng chia tay bao lần rồi?...
Ko biết bao lần tớ cũng tự hỏi câu này...
nhịn yêu cái thằng đó ! trời thiếu ji trym !
Con gái hay yếu lòng. Nhưng mình cần phải thực dụng và thực tế. Ng như thế thì chỉ yêu ca...
con trai mà nhỏ mọn quá, nên cứ ghim ghim cái lỗi của người ta trong bụng,chờ cơ hội thì đem ra...