mong các mẹ tư vấn giúp em..............em muốn bỏ chồng của em...............
mong các chị giúp em với.em năm nay 21 tuổi hì,hơi pé tí ah.em lấy chồng cũng gần 2 năm rồi các chị ah.nhưng khổ cái là em bị buồng trứng đa nang chữa trị cũng nhiều mà chưa có con. từ lúc chồng em bit e bị btdn thì tính tình thay đổi hẳn, lúc nào cũng cắu bẳn, máng nhiếc. em cứ nghĩ đấy là vì chưa wen với điều này nên thế, nhưng mà không pai thế các chị ah.càng ngày tình trạng đó càng tăng, a luôn nói em hao tiền tốn của của a, em vô dụng k làm đc j, nhiều lần muốn li dỵ và đã đánh em, mẹ chồng em thì cứ vun vào làm anh ý càng bực mình với em, còn dọa sẽ đi lấy vợ khác cho anh ta, em thật sự rất bức xúc, nói thật lấy anh em hok yêu anh, mà em yêu người khác. bi h hình ảnh người cũ cứ ùa về làm em càng buồn tủi. em đã nói với mẹ đẻ em là em sẽ bỏ chồng để về làm lại từ đầu bây h chồng em quản em từng đồng 1, mua j anh cũng chửi tiêu tiền của anh trong khi đó đấy là của em làm ra...........mẹ đẻ em rất thương e va nói cố gắng chút nữa rồi về với mẹ...........em cố gắng chịu đựng nhưng luôn phải chịu đau khổ. mà hình như anh ta có bồ nữa.thật sự tâm trạng em rất bối rối.người cũ vẫn chờ em và nói sẽ chấp nhạn tất cả.........bây giờ em phải làm j đây......em có nên bỏ chồng...........?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phụ nữ có làm ra tiền ít hơn chồng đi nữa nhưng cũng phải đi làm, để...
Dù thế nào cũng phải có TY thì mới hp đc chứ. Mà...
Nếu bạn vẫn còn phân vân ly dị hay ko, thì cứ ly thân đã. Dọn thẳng về nhà...
Bạn lấy anh ta vì bạn với người cũ trục trặc nên lấy chồng mới quách đi cho xong...