Em năm nay 25t, chưa 1 lần yêu ai. Cũng rất được nhiều người theo đuổi. Rồi khoảng 2 3 tháng trước. Em gặp anh ấy. Một ng đàn ông độc thân hơn e 6 tuổi. Nói chuyện cũng rất hợp. Em biết cả 2 đều có tình cảm. Rồi đến 1 ngày. Anh tâm sự hết mọi chuyện về cđ anh. Những bí mật, nhưng đau khổ anh đã trải qua. Nhất là chuyện anh đã yêu những ai, vì sao chia tay. Người yêu cũ của anh hơn tuổi nên bố mẹ ngăn cấm. Anh nói anh là người thực tế, gia đình bố mẹ anh chỉ có 1, mà bố mẹ lại đang mang bệnh nặng. Ban đầu anh và nyc cũ cũng có ý định có bầu để cưới. Nhưng mãi k có, cho đến khi đã chia tay, đúng lúc bố anh bệnh nặng nhất thì chị ấy nói vs a là có bầu rồi. Anh nhận lỗi về mình nhưng cũng nói rõ là không thể cưới bh được, nhưng chị nyc lại chửi và nguyền rủa bố mẹ anh chếtt hết đi.. Em có thể cảm nhận được anh rất đau khổ, bố mẹ anh không có tội, người có lỗi là anh. Em cũng không hiểu sao anh lại kể cho em nghe. Sau câu chuyện của anh, em đã dần lảng tránh và bắt đầu im lặng vs anh. Em k muốn làm ng t3 hay là người thay thế của ai cả. Anh nói cho đến khi gặp em, sau 1 thời gian quen thân vs em, anh cũng đã kể với bố mẹ về em... Rồi anh nhớ em, bảo e đừng bỏ rơi anh ấy, thời gian này bệnh bố anh lại càng nặng, anh ấy hiểu vì sao em lại rời xa anh ấy, anh nói quá khứ rồi, lỗi lầm là của anh, không liên quan đến chuyện của anh và em .. Nhưng em cảm thấy rất hoang mang và sợ, cứ cảm giác như em đang lấy mất của ai đó thứ gì vậy. Em chưa yêu ai bao giờ, cảm thấy rất là rối các chị em ạ .. Mong các chị em cho em lời khuyên !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
theo mih là a ta là một...