tôi năm nay 21 tuổi còn một năm nữa là ra trường, tôi yêu một cô gái hơn mình một tuổi. chúng tôi quen nhau qua mạng. chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau cứ tối đến là tôi lại lên yahoo hay zing chat nói chuyện với cô ấy có lúc đến 5h sáng. tại cô ấy làm việc onl vào ban đêm ( mọi người đừng nghĩ bậy đó nha). lâu dần ko biết sao tôi lại có tình cảm với cô ấy. chúng tôi cũng gặp nhau ngoài đời. cô ấy là một cô gái dễ thương, nói chuyện rất vui vẻ.


nhưng có điều cô ấy chịu nhiều vất vả khổ cực cùng mẹ. cô ấy phải nghĩ học từ lớp 10 để giúp mẹ. lúc nào cũng nghĩ cho mẹ cả. còn bố cô ấy cô ấy không nhắc đến vì cô ấy bảo là vì bố mà mẹ cô ấy khổ.


sau này cô ấy biết cô ấy và tôi đều có tình cảm nhưng cô ấy đã đưa ra quyết định là xa tôi cô ấy nói: cô ấy chưa thể yêu lúc này (vì cô ấy cần chú tâm kiếm tiền giúp gia đình) bảo tôi hãy tìm người khác tốt hơn.


tôi nhắn tin hay gọi cô ấy đều ko trả lời. sau cô ấy đưa sim cho em gái cô ấy dùng. nhưng tuần nào cô ấy cũng lên nói với tôi vài câu và bảo tôi giữ gìn sức khoẻ rồi out.


Cứ thế đã một tháng trôi qua. giờ tôi vẫn yêu cô ấy vẫn nghĩ về cô ấy. ngay từ đầu cô ấy đã nói đừng yêu cô ấy mà hụt hẫng nhưng tình cảm sao mà điều khiển được. cô ấy cũng ko cho tôi địa chỉ nhà. nhưng tôi vẫn muốn kiếm nhà cô ấy giúp cô ấy. tôi vẫn muốn dạy cô ấy những gì tôi biết ( ngành tôi học đúng những gì cô ấy ước mơ ).


Mong mọi người cho tôi lời khuyên.