Mọi ười tư vấn dùm em phải làm sao với zai này ạh em sợ bị ăn dưa bở huhuhu
Anh đã từng nói anh sợ yêu, anh sợ tan vỡ và chia tay. Từ bao giờ mọi lúc đi bên nhau anh luôn nắm lấy tay em như thế. mỗi ngày a luôn nt bảo anh thương e, a rất nhớ e, những ngày nghỉ luôn tranh thủ đi chơi vs e cho dù e k đòi hỏi a phải thế . a bận, cv trục trặc chưa giải quyết xong, anh bảo chỉ cần ở bên em sẽ không thấy mệt mỏi áp lực nữa, anh ngồi cạnh e đến tối, mặc cho e nằng nặc đòi về, em không muốn làm ảnh hưởng đến cv của anh. Ngày anh sắp đi công tác, chúng ta lại ngồi thật lâu bên quán cf cũ, anh bắt e gối đầu lên vai anh, lại bẹo má chọc cho e cáu, anh hôn môi e , hôn lên cả má. Ngồi trên taxi về nhà a vẫn nắm chặt tay e, bước xuống xe, cơn mưa sài gòn vẫn chưa ngớt, anh ôm chầm lấy em thủ thỉ, e ở nhà ngoan nhé đợi anh về. Em rất hạnh phúc, đứng nhìn bóng anh khuất đi, nước mắt lại lan dài trên má, rốt cuộc là yêu hay không yêu?? Tại sao chua bao giờ nói câu anh yêu em, hãy làm bạn gái anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1