Mới u 24 mà thầy u cứ bắt em ..........................." chống lầy" .....huhuhu
oi joi ah. có ai khổ như em không . đang tuổi ăn , tuổi chơi mà cứ hối " chống lầy mới đau chứ ". mới sáng 1/1/2012 mở mắt ra có ngay sms 1 của mami iu dấu :
" đi ăn đám cưới nhà người ta mất tiền hẳn hoi , thế mà cứ bị nói là chỉ biết ăn không ."
( ý là đi ăn mà k thấy lượt mình mời lại nta ý ạh. )
sms 2 : nhận lời người ta rồi . về xem mắt
omg , em đọc xong mà cười chảy nước mắt , nước mũi . :D
em chả thể nào hình dung được cái cảnh ý dư lào . làm con còn chưa xong mà kiu lấy chồng gì không biết nữa .
có anh chị nào hoàn cảnh như em không , hiến kế cho em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
hihihi. chắc kỉu này tớ phải lập topc...
sao lại ko dc huh ban :)
Các cụ...
anh đây, nhưng anh kém em tận 10 tuổi
học kế toán bad-boy ah...và tương lai...
đồng cảnh quá:((
thế thôi đâm đầu muộn tí ạh. tự do sung sướng dc ngày...
thế thì cưới...
Sợ nhg thế nào cũng phải đâm đầu vào đấy b ạ :D
Quy luật mà...