Em năm nay cũng trải qua 23 cái mùa xuân nhưng bâyh mới là mối tình đầu các chị ạ. 1 là do tính nhát, sợ yêu đương rùi lại chia tay đau khổ thà ko dính còn hơn. 2 là cũng khó tính, chưa tìm được người vừa ý.


Thế mà chẳng biết như nào em gặp zai rùi yêu luôn sau 2 tuần gặp gỡ. Tính thì cũng quen nhau lâu rùi nhưng mà chỉ quen trên mạng thui, khéo cũng được gần chục năm nên cũng biết tí tí về nhau đại để như ở đâu, quá trình học hành thế nào. Bâyh thì zai đi làm oy, em vẫn đi học (zai hơn em 1 tuổi ).


Căn bản là 2 đứa đi chơi lần đầu oy yêu nhau lun, zai thì thể hiện ngay, còn em thì vẫn hơi phân vân tí dù thích thật. vì em cũng ko tin mình có thể yêu ai nhanh thế. Còn bâyh thì em thấy em yêu chết đứ đừ oy, ko phải nghĩ gì nữa về tình cảm của em ^^. Nhưng mà do nó đến nhanh quá nên đôi khi em vẫn hơi hoài nghi về tình cảm của zai. Tuần đầu mới yêu thì cũng nt này nọ, nhưng chỉ 2, 3 tuần sau thì em cảm thấy em ko được quan tâm lắm. Đại để như cả ngày chẳng gọi điện , nt cho em 1 lần nào, bảo là làm bận, kể cả giờ nghỉ trưa. em nt hỏi thăm thì trả lời 1 tin ko thì thôi. Nhưng mà được cái tối đi làm về là lại qua nhà em chơi. Em ốm cả tuần thì sang thăm được 1 lần, bảo là đến nhà chị em ở nhà ngại, với cả cũng chẳng đi đâu được.Đôi khi hủy hẹn với em vì có hẹn di chơi với bạn đại học, bảo là lâu lắm không gặp nhau, cái này thì em tạm chấp nhận.Em có cảm giác zai cũng ko quan tâm lắm đến cuộc sống của em, cũng ko có cảm giác mình được chia sẻ nữa..Còn chưa tính cái vụ yêu được 1 tuần đã đòi hỏi này nọ làm em có tí sợ. Vì zai với em là mối tình đầu, còn em với zai là mối tình thứ mấy rùi nên em chẳng biết cáu vụ đòi hỏi này nó là thế nào, tất nhiên là em chiều ở mức cho phep^^, còn "vượt giới hạn" thì ko baoh. Em thể hiện cho zai thấy mình rất yêu zai và chung thủy. chẳng biết vì thế nên zai thấy chẳng cần quan tâm và biết quý tình cảm của em không, vì tâm lí của kẻ ăn chắc là mình có thứ gì ý. Em là người khá thẳng thắn nên sau 2 tuần thấy thế đã góp ý với zai lun, và cũng có 1 lần bảo chia tay thì cãi nhau và em cảm thấy không được tôn trọng. nhưng zai lại níu kéo, hứa hẹn. mong em hiểu và thông cảm vì tính zai vô tâm, ham vui. em cũng cố gắng nhưng chỉ có mình quan tâm ngươi ta thui mà không có cảm giác đáp lại làm sao hiểu mãi được. Và zai cũng chưa chứng tỏ rõ lắm cho em thấy tình yêu của zai nên lòng tin của em cũng lung lay đi nên đôi khi nghĩ zai đên với mình chỉ vì zai đang cô đơn cần ngươi bên cạnh, hay gì đấy.vì gặp nhau là zai lại vồ vập vào em nên em thấy sợ sợ. con gái nhìu thứ để mất mà


Em thấy yêu mà không tin nhau thì ko được, em cũng không muốn yêu theo kiểu ấy. mà em thấy tình trạng như này chắc chẳng duy trì được lâu. Mối tình đầu thật nên em cũng hi vọng rất nhìu. Không biết có phải do em suy nghĩ nhìu quá, hay em bị ám ảnh quá nhìu bởi 1 tình yêu thực dụng mà nghi ngờ zai không nữa.Hay là zai thực sự có vấn đề thật. Các chị khuyên em nên làm thế nào đây, bâyh em thấy rất là cuống hix...