Chào cả nhà em nay 24 tuổi, đã có gia đình nhưng cũng đã tan vỡ, em vừa mới quen một người con gái rất dễ thương cô ta kém em 3 tuổi, 2 đứa tụi em yêu nhau lắm, em thì mặc cảm là mình đã có gia đình rồi cũng đã có con lun, hiện tại em đang giữ con, em không biết có nên nói cho bạn gái biết không, vì em thấy bạn gái em ngây thơ lắm sợ nói ra cô ta bị shock và em cũng buồn nữa. Em định không nói và từ từ kiếm cách xa lánh cô ấy để cho cô ấy tìm người khác tốt hơn em. Hix thật sự bây giờ em rất bùn và rối lắm. Mong các anh chị em vào đây cho em 1 người khuyên. Em chân thành cảm ơn mọi người:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thanks chị và tất...
1: nói hết cho cô bé kia biết 100 % sự việc ( nói khéo không người ta sok quá , xỉu nhé )
2:...
nói thật quen 1 anh 24 tuổi tưởng chơi bời được chứ ai dè có vợ con rồi, mà lại còn li dị hì...
Có 3 điều:
1. Con trai mà mới 24 đã có Vợ, có con mà còn li dị nữa thì nông nổi quá...