Mọi người vào động viên cho em chút tinh thần với ạ
Chào các mẹ, các chị ạ! Em là dân nằm vùng trên wtt cũng lâu rồi. Nhưng chỉ vào đọc chứ chưa bao giờ comment gì cả. Nhưng mà đợt này tâm trạng đang đi xuống nên em tâm sự một chút mong vài lời động viên của mọi người cho em chút tinh thần ạ.
Trước hết em xin giới thiệu về bản thân. Em năm nay 25 tuổi. Ngoại hình không xinh, không xấu; tính tình thì cũng được xếp vào dạng vui tính, hoà đồng, không xấu tính. Em cũng đã có công việc ổn đinhn rồi. Vậy mà em không hiểu sao đường tình duyên của em nó lận đận quá.
Hồi đi học em có yêu một bạn cùng khoá, cũng yêu tới 5 năm tới lúc ra trường thì công tác cách nhau khoảng 50km. Bạn ấy nói là bạn ấy muốn lo cho sự nghiệp, xa nhau nên bạn ấy không muốn em khổ và muốn chia tay. Em cũng đành ngậm ngùi. Sau chia tay nửa tháng thì bạn ấy giới thiệu người yêu mới