Em muốn nhờ mấy chị tư vấn dùm em vấn đề này khó xử lắm
Chuyện là Như thế này , em mới đi làm được 2 năm nay thôi , chỗ e làm đa số là nam nên lúc đầu e hơi ngại khi tiếp xúc với mọi người nhưng có anh làm chung cũng hay nc và gíup đỡ em nên tới bây dờ em chơi thân với anh.đó.đc 2 năm rồi em thì coi như anh trai thôi a cũng nói coi em như em gái tụi em làm chung cũng đc 2 năm rồi Nhưg trước dờ a k bao giờ giỡn đụng chạm dì em hết hông hiểu thời gian gần đây anh hay giỡn mà cứ nắm tay em lúc đầu e Ngĩ là a giỡn thôi vì a , e làm lâu zs nhau thì như dị là bt nên e cũng k nói dì mà cứ mỗi lần em với a làm chung ca.là a cứ tìm cách nắm tay e không àk , lần nào cũng vậy đã dị có hôm e k đi chơi được vì k ai chở thì anh chạy xuống chở dùm e rồi đi làm về.vẫn chở.dùm em về, có hôm em đi làm vêd e đag nt zs bạn trai thì a có ngồi bên cạnh rồi mọi ng chung chỗ làm rủ đi uống nước thì e vẫn nt thì a qay sang nói e là a thấy hết tn của em nãy dờ rồi a cười kiu e là đag ngồi chơi với mọi người thì đừng nt nữa rồi đó a lại nắm tay em nói chung là a chưa có hành động dì qá đáng nhưng em thấy ngại ngại mà k bík nói sao ,mọi ng gíup dùm e là e nên làm dì với a cứ như vậy là sao e cũng không hiểu. Mọi người tư vấn dùm em vấn đề này nha
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1