tình hình là em với người ấy cãi nhau to lúc đầu là em giận quá nên gây sự trước em khóc lóc giận dỗi rồi đòi chia tay , người ta đã gọi điện dỗ dành rồi giảng hòa với em nhưng lúc ấy em giận quá ko kiềm chế được vẫn đòi chia tay xong người ta giận lại và bảo tùy em lúc ấy em mới tỉnh táo lại mới nhận ra là mình sai nên em cũng đã chủ động xin lỗi chủ động nhắn tin, gọi điện nhưng ng ta ko nghe máy ko trả lời tin nhắn mà chỉ im lặng thôi , thật sự em đã rất lo lắng và sợ hãi vì em cũng còn yêu ng ta nhiều lắm.em đã cố gắng hết cách để làm lành rồi đến hôm nay đã gần 1 tuần giận nhau trong suốt quãng thời gian yêu nhau hơn 1,5 năm qua chưa bao giờ bọn em giận nhau lâu thế này.Hôm qua em viết 1 tin nhắn í nói là nếu em cứ níu anh cứ buông thế này thì em chấp nhận nhìn anh ra đi chứ cứ thế này em cũng mỏi mệt lắm thì anh nhắn lại cho em là "Dù có như thế nào anh cũng ở bên em, ko xa em đâu nên đừng nghĩ gì cả cũng đừng trẻ con nữa anh chờ em người lớn hơn"thế là em nhắn lại bảo em đã xin lỗi em đã sai và em mới là người đang chờ anh đây" xong anh ấy chỉ nhắn lại là "cứ chờ đi" rồi lại im lặng tiếp .Giờ em muốn hỏi mọi người là em phải làm như thế nào bây giờ ạ hu hu thực sự em sắp phát điên vì cái sự im lặng này rồi em ko hiểu nổi anh ấy muốn thế nào nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy tinh tế hơn 1 chút
ng ta yêu nhau thì chẳng bao giờ vì 1 lý do...
tình không có sóng thì cũng ko gọi là tình..yêu thế thì chán lắm
sóng gió khi yêu nó giúp...