Chào các chị và các mẹ ạ.


Em xin vào thẳng vấn đề. Cách đây hơn một năm, em có quen anh ấy,khi em biết anh ấy và tình trước đã chia tay với nhau rồi. Em kém anh ấy 1 tuổi, chúng em bên nhau cho đến khi anh ấy lên thành phố để học đại học, từ đó chúng em phải yêu xa. Em ở quê chỉ biết tin , yêu và hi vọng nhiều về anh ấy, chờ ngày em cũng thi DH để được bên t.y của mình. Nhưng cuộc sống thật nhiều điều để nói, em được bạn bè của anh ấy cho biết trên thành phố, anh ấy và bạn gái cũ họ vẫn liên lạc với nhau, hơn cả họ ở phòng trọ cạnh nhau, họ ăn chung mặc chung,thậm chí ngủ chung. Em nghe xong mà bàng hoàng,rồi hụt hẩng tận cùng,không tin nhưng cuối cùng cũng phải tin. Và rồi 1 năm trôi qua,em ở quê với đầy tình yêu với anh ấy, nhớ nhung,nước mắt rơi không ít. Nhưng cái em nhận được từ anh ấy là điều kinh khủng đó.


Em quyết định tìm 2 người đó để nói chuyện, cô gái đó bảo họ đã quay lại với nhau khá lâu rồi... Em từ hụt hẩng này đến đau thương khác. Khi yêu em, lúc còn ở thành phố thì rất ít liên lạc với em, về quê thì mới tìm đến em.Dù còn yêu nhiều lắm nhưng tổn thương ấy, tình yêu tay 3 không rõ ràng ấy, khiến em phải ra đi. 1 thời gian ngắn sau, anh ấy hỏi để quay lại với em,có cả nước mắt anh ấy,nhưng không thể.Khi tất cả như sụp đổ với e,thì em đã tìm được anh, anh đã bên em chia sẻ với em mọi chuyện, giúp em vượt qua nổi đau xé xác ấy, rồi em và anh đến với nhau. Biết tin em có người yêu mới, ex lại tìm em để muốn quay lại, em lại từ chối. Sau đó , từ bạn bè ex, ex và họ nhậu với nhau, ex nói "tao quen nó chỉ chơi thôi, không có yêu thương gì hết" , thật sự em không biết đây là sĩ diện con trai hay sự thật là vậy, nếu sự thật thì những giọt nước mắt trước đây là gì.


Khi bên người mới, anh ấy cho em thấy được sự bình yên và hạnh phúc nhiều lắm , nhưng tưởng chừng tình yêu của em bước sang trang mới. Em và người mới đã cãi nhau, ngày 1 tăng lên...đến 1 ngày khi em đã mệt mỏi, em chợt chưa quên được mối tình trước đó của mình, em có nói với anh biết,và "đề nghị" anh hãy xa em đi, vì chưa quên quá khứ em không thể yêu anh hết lòng được nữa, em làm vậy có đúng không? Có ích kĩ quá không? Anh ấy không oán trách gì em, mà vẫn tiếp tục yêu em, như thế em có lỗi với anh ấy lắm.


Gần đây,ex có liên lạc với em và gặp em, cảm giác lại ùa về, nhưng em biết chắc chắn là không thể, em biết ex và cô gái đó vẫn còn ở cạnh nhau,đi đâu cũng có nhau .....Bây giờ em phải làm gì khi lí trí và con tim cứ mâu thuẫn với nhau.