Em hay đọc các bài trên diễn đàn nhưng nay thật sự em cần một lời khuyên từ mọi người.
Tụi em đều là mối tình đầu của nhau, tụi em yêu nhau hơn 2 năm, nhưng hai gia đình lại cách xa nhau hơn 200km. Anh ấy là con trưởng trong nhà sau anh còn 2 người em trai đang ăn học, thật sự em không muốn yêu xa và không muốn lấy chồng xa, em không muốn xa gia đình nên em quyết định chia tay anh. Em không biết làm vậy là đúng hay sai nữa, anh ấy thật sự rất yêu thương em, 2 năm yêu xa chỉ có cuối tuần tụi em mới bên nhau, anh ấy luôn lo lắng chăm sóc em, anh ấy không làm gì có lổi hay để em phải lo lắng hờn ghen anh cả, nhưng thật sự ở xa cũng làm tình cảm của em dành cho anh phai nhạt dần. Phải nói thêm em bị tim bẩm sinh, bác sĩ đã khuyên không nên có em bé, ngay từ đầu em đã nói tất cả cho anh biết và anh vẫn chấp nhận bên em, thậm chí anh còn yêu thương lo lắng cho em hơn nữa, anh cũng nói sẽ bên em rồi sau này sẽ xin con nuôi chứ không để em mang thai vì rất nguy hiểm...Anh năm nay 25 tuổi đã có công việc ổn định còn em thua anh 2 tuổi sang năm sẽ ra trường, anh đã đưa em về nhà và ba mẹ anh cho anh sự lựa chọn và hai bác cũng rất thương và quí em. Em đòi chia tay đã hơn 2 tháng rồi, nhưng anh vẫn cố gắng níu kéo em lại, anh không muốn mất em. Em chia tay là đúng hay sai vậy mọi người? em như vậy liệu có hạnh phúc bên anh không ? Nếu lấy anh, em phải làm dâu nhà anh, phải xa gia đình, anh như vậy có phải là người đáng tin tưởng để em gửi gắm không ? Em có phải là ích kỉ lắm không? Em có nên xin lỗi và quay lại với anh không? Mong mọi người hay cho em lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1