Em và người yêu đang học năm 3 đại học. 2 đứa vốn cùng quê, học cùng cấp 3, quấn nhau lắm và có ý định cưới mà bố ẹm em không đồng ý vì bằng tuổi với cả bình thường anh ấy hơi nhắng.
Tình hình là em đã có bầu và tính ra "bé" được khoảng 6 tuần tuổi. Người yêu em bảo cưới luôn.
Nhưng bây giờ 2 đứa chưa có gì cả, không biết sẽ nuôi con làm sao.
Bố mẹ 2 đứa mà biết chuyện sẽ rất shock. Nếu có cho cưới thì với tình trạng em có bầu thế này chắc bố mẹ cũng sẽ bắt ở nhà mà em với người yêu thì không muốn thế.
Hơn nữa bố mẹ em đã không thích anh ấy, bây giờ như này em rất không muốn sau này anh ấy bị bố mẹ em ghét bỏ, đả kích...
Tương lai của 2 đứa cũng bị ảnh hưởng...
Vì thế dù đau lòng nhưng em quyết định không sinh đứa bé nữa, người yêu em biết vậy thì rất đau lòng "nó là con anh mà, đừng bỏ nó đi; hay em sinh ra để mình anh nuôi cũng được..."
Em bây giờ đứng giữa 2 dòng nước, không biết nên giữ hay nên bỏ...