tình hình là iem năm nay 31t. iem đang quen với 1 men bằng tuổi nhưng men này hơi nhát gái, men này cũng dễ nói chuyện nhưng ko chủ động lắm. hắn là bạn của bạn mình. lần gặp đầu ấn tượng đều tốt. bọn mình cũng đã đi xem phim( hắn mời mình nhưng trước đó mình có rủ hắn nhưng hắn bận sau đó hắn mời lại. ) có đi uồng cafe nhưng cùng bạn mình. vì nhà hắn có chuyện buồn nên hắn ko vui( ba hắn mới mất). bọn mình có nhắn tin nhưng mình toàn nhắn trước nội dung cũng ko có j toàn chuyện linh tinh. hắn cũng là người thảng thắn và trung thực. mình chưa iu ai bao h và chỉ thích đơn phương 1 lần nhưng ko dám nói. khi quyết định nói ra thid quá muộn. lần này mình ko muốn bị thụ động nữa. ko muốn lại là người đến sau. lại phải hối hận vì ko làm theo những j mình muốn. mình ko muốn lại để mấtootj lần nữa. lâu lắm mình mới gặp 1 người monhf có tình cảm. nhưng mình cứ nhắn cho hắn trước mãi cũng rất vô duyên mà cũng ko có chuyện k để nói nhiều vì mới quen biết nhau. mà mình nhắn hắn đều reply rất vui vẻ. nhưng hắn vẫn ko chủ động nhắn cho


mình. mình phải lamd sao bây giờ. mình


ko muốn cô đơn nữa. ko muốn lại im lặng và hối tiếc nữa. mình muốn làm theo trái tim mình. nhưng ko biế làm sao cho hắn chủ động hơn. hắn thích chụp ảnh. thích đi ngắm cảnh. mình thì là người khá dễ tính. vui vẻ nhưng ko mạnh dạn lắm trong chuyện tình cảm. cả nhà tư vấn giúp iem với. thanks very much. .


Gửi từ ứng dụng Web Tre Tho trên iPhone