Em lang thang trên mạng thì vô tình vào được WTT và box tình yêu này ạ :D Em tàu ngầm suốt cả sáng và giờ quyết định tạo 1 nick để vào hỏi ý kiến mọi người về chuyện của mình ạ :D
Em tự giới thiệu về bản thân trước ạ: Em là girl88, đang sống và làm việc dưới HP, về ngoại hình thì e cao 1m65 ưa nhìn, xinh xắn, dễ thương (đây là do bạn bè em nhận xét ạ :Embarrassment:) gia đình cơ bản, bố mẹ đều làm nhà nước ạ.
Về phía zai thì em điều tra được thế này ạ: zai sn84, đang làm cho 1 cty lớn ở HN + tự kinh doanh thêm quán cafe, em nhìn thì đoán zai cao trên 1m70, mặt mũi sáng sủa và biết cách ăn mặc nên em cũng mê (em hơi dại trai ạ :Embarrassment: , bố mẹ zai thì đều tự kinh doanh buôn bán hết ạ.
Tình hình là em gặp zai trong 1 lần về nhà bác và giúp bác làm giỗ trên HN. Ngay lần đầu gặp em đã ấn tượng về zai rồi ạ, về cách ăn mặc, cách giao tiếp và cư xử của zai. Rất chững chạc, sâu sắc và hiểu biết rộng :x zai là người có tiếng nói trong gia đình, vì e thấy zai quyết gì mọi người đều nghe theo ạ. Cuối ngày em quyết định chủ động làm quen và xin sdt của zai thì bị zai lạnh lùng và từ chối thẳng thừng luôn ạ :( về nhà em có nt hay gọi điện zai đều bơ ko trả lời, hoặc có thì cũng trả lời qua loa cho có :(. Em điều tra thì biết được hình như zai mới có bạn gái :-S nhưng với em thì chỉ cần zai chưa có vợ là em vẫn còn cơ hội ạ :D xin mọi người đừng ném đá em vì điều này, vì trong cuộc sống em cũng có những zai khác theo đuổi, nhưng em lại ko có chút tình cảm nào với họ :-S. Hiện tại thì em muốn thay đổi hướng tấn công qua bố mẹ zai, ko biết có hiệu quả ko ạ :( mong mọi người cho em ý kiến về ca này với ạ :)