E và bạn trai quen nhau được 8 tháng , mà hiện giờ tụi e chia tay nhau vì lý do mẹ a ấy phản đối ko cho quen e , thời gian đầu thì a ấy giấu ko cho e biết , sau đó quen được 6 tháng thì tụi e có chia tay 1 lần vì lý do đó , sau đó tiếp tục quen lại rồi giấu mẹ a ấy . Thời gian gần đây mẹ a ấy phát hiện và giờ làm căng lên , đòi từ con , ko cho ở nhà người thân , bắt dọn ra ngoài ở ( a ấy hiện đang sống ở nhà dì ) rồi gặp nhau mà mẹ con ko thèm nhìn mặt nhau , nhất định ko cho a ấy chở về , nên giờ a ấy chọn cách chia tay e . E có tìm cách liên lạc nhưng a ấy lạnh lùng lắm cơ , ko thèm trả lời , hoặc trả lời cho có , e hỏi có nhớ e ko , a ấy bảo ko , có yêu e ko , a ấy bảo đã từng ... Giờ e đang định gởi quà tết cho gia đình a ấy rồi gọi điện thoại hỏi mẹ a là lý do sao ko thích e , e chấp nhận chia tay nhưng cũng phải cho e biết lý do chứ sao tự dưng ko thích nên cấm được ( tụi e quen xa ) . Mà bạn e bảo là nên đem quà ra đó luôn , gặp rồi nói chuyện , nếu như nói chuyện mà mẹ a ấy ko thèm quan tâm thì chả việc gì phải tặng quà ...E rối quá , mọi người cho e lời khuyên giúp e với ạ