cuối cùng mình cũng đã chia tay dứt khoát với người yêu. Tuy buồn nhưng mình lại cảm thấy rất thoải mái, mình đã rất mệt mỏi. Tụi mình cứ chia tay rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần, lần này mình không đủ lòng bao dung để có thể tha thứ lần nữa. Một ngày người ấy nói vói mình anh không yêu em nữa, anh không thích nt cho em, anh ta nói nhớ người khác thế có tức không chứ. Người như vậy có đáng để mình quên không. Mọi người cho mình lời khuyên đi. Nhiều khi mình không biết giữa mình và người đó là tình cảm gì nữa, quay lại ko phải vì tiền cũng ko phải vì tình (tụi mình gần nhau nhiều nhưng chưa làm gì quá giới hạn). Giờ thì chia tay vĩnh viễn rồi. Giờ nghĩ lại cũng thấy tại mình tự làm mình buồn, nếu mình dứt khoát từ lâu thì đã không để đến ngày hôm nay. Theo mọi người mình có nên cắt đứt liên lạc với người đó không (đổi số dt) hay không cần phải trốn tránh vì dù sao cũng chia tay rồi. Thật sự mình không muốn anh ta liên lạc với mình nữa dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm. Mình có nên xem người đó là bạn nữa không