Mình và ban trai yêu nhau cũng được 6 tháng rồi. A ấy sinh năm 80 và hiện là giám đốc của 1 công ty nhưng vì a ấy cũng xuất phát từ quê và đi lên bằng 2 bàn tay trắng nên a ấy chưa bao giừo kiêu ngạo cả.


A ấy có tâm sự với mình là trước mình thì a ấy cũng có yêu 3 người và tất cả đều rất xinh, khéo léo. Người đầu tiên thì chê a ấy nghèo mà bỏ a ấy ra đi (lúc đó a ấy chưa có gì cả); người t2 có thể nói là người a ấy dành nhiều t/c nhất, a ấy bảo lúc yêu người đó chưa bao giừo a ấy nghĩ đến người con khác toàn tâm toàn ý dành cho người đó. 2 người đã quyết định chuẩn bị đám cưới thì a ấy phát hiện ra người đó đã phản bội và yêu đồng thời 1 người khác nên họ cũng chia tay. Lúc đó a ấy rất hận người đó và từ lúc đó họ chưa từng gặp lại dù sau này chị kia có hối hận và nhiều lần cũng gọi điện thoại rủ đi café.A ấy nói ngày trước a ấy dành 100% t/c cho người đó nhưng bây giờ thì 1% cũng không còn. Minh yêu a ấy nhiều lắm nên mình luôn tin tưởng những gì a ấy nói.


Và vấn đề là ở người thứ 3. Cô ấy trước đây không có 1 cái gì cả (kiến thức và tiền bạc) và a ấy nhận cô về công ty làm trợ lý riêng


và cho cô ấy đi học lấy tấm bằng cao đẳng. Lúc đầu chỉ là quan hệ sếp và nhân viên. Những lần đi tiếp khách a đều đưa cô ấy đi theo và tất cả các mối quan hệ làm ăn của a cô ấy đều biết hết. Dần dần do hiểu nhau trong công việc, cuộc sống mà giữa họ nảy sinh tình cảm. Nhưng chỉ vì 1 lý do là tại a đưa cô ấy đi tiếp khách nhiều mà cô ấy đã không làm chủ được mình và đã có quan hệ với 1 người làm ăn với a ấy. A ấy biết được và họ cãi nhau, và mình cũng không biết chính xác là họ đã chia tay hay chưa? Cô ấy đã nghỉ việc ở công ty của a và a đã xin cho ấy vào làm ở 1 chỗ khác rồi.


A ấy cũng nói rằng khi gặp mình a ấy vẫn còn yêu người ấy nhưng vì trên đời này a ấy ghét nhất người con gái nào không chung thuỷ nên không thể tha thứ cho người ấy được.


Mình có hỏi " Tại sao còn yêu cô ấy mà a lại đồng ý đến gặp mình theo sự giới thiệu của 1 người bạn và yêu mình"? A ấy nói vì a ấy cần nhất ở người phụ nữ là đức hạnh và mình có điều đó. Trong khoảng thời gian yêu a ấy mình biết a ấy vẫn thường xuyên nhắn tin, điện thoại nói chuyện tình cảm với người t3 kia, đi xem phim..., và cứ vào ngày rằm + mùng 1 họ lại đi chùa với nhau.


Hàng tháng a còn chu cấp cho cô ấy tiền nhà, tiền học liên thông lên đại học nữa. Mình biết mình hỏi a ấy thì a ấy bảo là bây giờ không cònyêu mà là thương cô ấy. Cô ấy ở dưới này có 1 thân 1 mình và do cô ấy cũng giúp a nhiều trong công việc nên a cũng nợ cô ấy. A bảo với mình nếu cô ấy không phản bội a thì chắc chắn là a sẽ cưới cô ấy.


Mình biết a ấy nói dối mình nhiều lần nhưng mình đều cho qua vì mình yêu a ấy và mình nghĩ a ấy cũng yêu mình.


Có 1 hôm vào 3h sáng lúc mình đang ngủ thì có đt của a ấy. Mình nhấc máy thì đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ alo rồi tắt luôn. Sau đó người đó nhắn tin cho mình bằng số đt của a.


Cô ấy hỏi quan hệ của mình với a là ntn và cô ấy nói cô ấy và a chỉ cãi nhau thôi chứ ko có chia tay. Cô ấy bảo mình có dám gặp 3 mặt 1 lờiđể xem ai mới là người yêu của a ấy không? Mình đồng ý vì mình là người thẳng tính không thích nhập nhằng. Nếu a không chọn mình cũng không sao chứ mình không thích bị lừa dối. Hôm sau mình có hỏi a ấy tại sao 3h đêm mà cô kia lại cầm đthoai của a thì a bảo là tối hôm đấy avà cô ấy đi uống rượu với bạn của 2 người. A ấy bị say được bạn đưa về nên chắc cô ấy cầm hộ điện thoại thôi. Và cuộc gặp 3 người cũng diễn ra, trong cuộc gặp đó a ấy cũng nói thẳng với cô ấy là a ấy yêu mình và sẽ lấy mình làm vợ vì cô ấy ko đủ tư cách làm vợ a ấy.


A ấy cũng xin lỗi và hưa với mình sẽ cắt đứt quan hệ với cô ấy nhưng mà mọi chuyện không phải vậy. Họ vẫn đi chơi, vẫn nt, gọi điện thoại. Khi mình hỏi a ấy bảo chỉ gọi địên thoại vì công việc thôi.


A ấy luôn lấy lý do là hôm gặp 3 người a đã nói như thế trc mặt người ta rồi mình còn giận dỗi và nghi ngờ a ấy. A ấy bảo hôm a ấy nói trc mặt cô ấy là mình mới là nguời yêu của a là đã xúc phạm cô ấy và a ấy tỏ ra giận mình vì cho rằng mình là người sắp đặt cuộc gặp vậy.


Mình rất buồn lúc đó mình muốn buông xuôi rồi, nhưng không hiểu có phải do mình yếu đuối hay không mà a cứ xin lỗi là mình lại tha thứ và coi như không có chuyện gì xảy ra. A đã hưa với mình không biết bao nhiêu lần rồi là sẽ không có bất cứ liên hệ nào với cô ấy nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Trc mặt mình a luôn nói trong những người yêu a thì mình là người không khéo nhất. Mình yêu a nhưng không biết cách thể hiện. Mình cũng chẳng biết làm sao vì sinh ra tính đã như vậy rồi bảo mình nói những câu xu nịnh mình không làm được.


Tất cả công việc của a a đều không chia sẻ với mình, lúc mình hỏi thì a bảo sợ a nói ra mình không thông cảm được. Tối nào cũng vậy a ấy nhắn tin cho mình thì cũng nhắn tin cho người kia.


A ấy luôn nói với mình là a ấy đối với mình luôn chân thành và a ấy muốn tháng 10 năm nay tổ chức đám cuới.


Các bạn cho mình lời khuyên với. Mình rất mệt mỏi. Nhiều lần cũng muốn chia tay vì không chấp nhận được người mình yêu như thế. Mình đã nói với a ấy mình chấp nhận chờ a ấy lo cho người kia xong xuôi khi nào yên tâm về cô ấy thì cưới mình cũng được.


Những lúc như thế a lại bảo a lo xong hết rồi không còn gì nữa mình cứ yên tâm.


Bây giờ mình đang rất phân vân không biết nên làm thế nào? Mình yêu a ấy nhưng thực sự là mình không còn tin a ấy nữa rồi.


Mình không biết liệu mình cưới a ấy có hạnh phúc không? Mình thấy rất lo lắng và bất an…………………………


Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình. Mình dốt văn nên viết hơi lủng củng mong các bạn thông cảm.