Em sn 90, bạn trai cũ của em sn 84, anh ấy là ng sống tình cảm, được mọi ng xung quanh quý mến, rất biết cách đối nhân xử thế, chỉ mỗi tội là uống rượu hơi nhiều, vì một số lý do (chưa ổn định, anh ấy hay đi làm xa, chưa có nhà, có một ít nợ, anh ấy muốn cho em cơ hội để tiến tới với những người tốt hơn..., chúng em chia tay vào giữa năm trước... Sau nửa năm thì em cũng nhận lời yêu của một người kém em 1 tuổi (yêu rồi em mới biết). Bạn ấy cũng để ý em lâu rồi, biết em chia tay bạn trai nên tấn công mạnh hơn. Bạn ấy cũng tốt tính, đưa đón hàng ngày đi làm, đi chơi cùng, biết quan tâm và chăm sóc em lắm, nhưng các chị biết đó, còn trẻ tuổi nên tính tình cũng trẻ con và đôi khi hay giận hờn những chuyện nhỏ, bạn ấy cũng là người nóng tính nhưng ko bao giờ bỏ rơi em trong mọi trường hợp, sẽ ko có gì xảy ra nếu như người yêu cũ ko quay lại và thú nhận rằng vẫn theo dõi em mọi chuyện kể từ khi chia tay, biết em có ng yêu mới nên rất sốc, gia đình ng yêu cũ của em biết em lâu rồi, từ ngày hai đứa chia tay bme và ng thân anh ấy hỏi suốt vì gđ bên đó thật sự quý mếm và muốn hai đứa tiến tới, gđ bên đó cũng sống tình cảm lắm, mà thật sự trc đây và cho đến bây giờ, ang ấy là ng em đã yêu thương rất nhiều. Đến ng bạn mới nhỏ hơn tuổi bây giờ, mơi yêu nhau đc nửa năm, mọi thứ tốt đẹp, em chưa nc với gđ bạn ấy bao giờ, nhưng bản thân em là ng có cảm nhận rất nhạy. Mẹ bạn ấy có vẻ là ng thương con trai quá mức, ngày nào cũng thấy gđ nt cho bạn ấy, em ngồi cạnh mà nghe rõ trong đt hỏi: đang làm gì, đi với ai, chơi thì chơi với đứa nào đàng hoàng...vv, vì bạn ấy bảo muốn mẹ bạn ấy mua cho cái nhà rồi mới cho cho mẹ biết em, hôm bạn ấy đi coi nhà, chụp hình gửi về cho mẹ bạn ấy coi, thì có chụp dính 1 em tring nhà đó, em nghe rõ trong đt của mẹ bạn ấy vọng ra nói: con hâm nào trong hình đấy.. Thật sự em rất sốc vì câu nói đó trong khi bà ấy là 1 trưởng phòng của ngân hàng nhà nước, từ đó em nghĩ ko biết thấy em có nói như vậy ko...


Bạn trai cũ thì mong quay lại để tính chuyện cưới vào năm tới, gđ anh ấy thì tốt ko chê vào đâu đc, cả làng kính nể, nếu lấy anh ấy thì em cũng gần bố mẹ ruột hơn (em ở hưng yên, anh ấy hải dương, bạn trai hiện tại ở phú yên nhưng cả ba đều ở Sài Gòn). Còn nếu tiếp tục với bạn trai nhỏ tuổi thì chưa chắc đc tương lai mặc dù bạn ấy bảo chỉ đến năm em 27 là cưới, nhưng từ đây tới đó còn chưa biết những gì xảy ra, em là con gái, tuổi xuân chỉ có 1, năm nay em cũng 25 rồi, em khó xử quá, quay về cưới để ổn định ngay hay là chờ đợi mà ko chắc vào kết quả, mọi ng cho em lời khuyên với


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Huongheo7690