Mọi người cho em lời khuyên với ạ..Tình cảm thực sự bế tắc!
Bây giờ em đang cảm thấy chuyện tình cảm của mình dường như ko có lối thoát mà em ko biết phải giải quyết như thé nào. Mọi người đứng ngoài có thể sáng suốt hơn em, mong cho em lời khuyên.
Em và anh ấy quen nhau đến bây giờ cũng đã hơn 1 năm. Lúc mới quen biết nhau, bọn em như kiểu bị tiếng sét ái tình, gặp là đã thích nhau rồi và yêu nhau khá nhanh sau đấy. Nói thêm là cả 2 đều đi nước ngoài du học, rồi định cư từ nhỏ. Thời điểm quen nhau la em 26, anh 30, cả 2 đèu hoàn toàn tự lập va mỗi đứa cũng đã có tài sản sư nghiệp ổn định.
Lúc mới quen, do em đang muốn lấy chồng và sinh con năm sau cho hợp tuổi nên đã vội vàng không tìm hiểu kỹ. Cứ nghĩ là đã gặp được người vừa ý. Sau 2 tháng chính thức yêu nhau, anh ta mới nói cho em biết là đã từng có vợ và 2 con, vc đã bỏ nhau được 1 năm rồi. Lúc đấy em cảm thấy rất hụt hẫng, có cảm giác như mình bị lừa vậy. Trong thời gian này, anh ta ko hề co liên lạc nào với vợ cũ, tất cả thời gian rảnh đều dành cho em cả. Dẫn em đi tất cả mọi nơi, giới thiệu em với tất cả bạn bè và gia đình. Lúc đấy em cũng giận và suy nghĩ nhiều. Anh ta thực sự là ng đàn ông mà em muốn yêu và lấy làm chồng. Em cân nhắc và cảm thấy đấy đã là chuyện quá khứ, em ko muốn chấp nhặt để phải bỏ đi tình yêu, mà 2 đứa lúc đấy cũng rất yêu va quấn quít nhau, lại rất hợp đôi. Em trước đó cũng khá la kén bạn trai vì em tự lâp xây dựng đươc sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, nên cũng muốn kiếm được người tương đồng với mình. Sau tất cả suy nghĩ đó, thì em bỏ qua cho anh ta. 2 đứa tiếp tục yêu nhau và có khoảng tg rất hạnh phúc.
Sau đó, bà ngoại anh ấy ở Vn qua đời, nên anh ấy đã đi VN 5 tuần. Trong thời gian này, 2 đứa liên lạc với nhau thường xuyên. Sau khi anh quay lai đây 1 thời gian, thì tình cờ có 1 người bạn của em thấy hình của anh chụp với người con gái khác ở VN. Hỏi ra kĩ thì mới biết đó là vợ anh, khi chia tay, cô ta đã bế 2 đứa con về VN và ở lại cũng gần 1 năm. Em chưa bao giờ hỏi anh kĩ về chuyện này, nhưng được biết là khi 2 ng chia tay và cô kia bế con đi mẩt, anh đã rất giận và cắt đứt liên lạc. Đó là lí do tại sao trong nửa năm quen nhau, em ko hề thấy a có liên lạc gì với vợ cũ.
Khi a về VN, vợ của anh đã chủ động đến nhà a, và năn nỉ quay lại. Cả gia đình vợ cũng hết sức thuyết phục 2 người quay lại với nhau, vì con cũng còn bé. Anh sang đây ko hề nói cho em biết chuyện đó, cho đến khi bạn em nhìn thấy hình của 2 ng tren FB.
Em đã rất giận. Cảm thấy mình bị lùa dối. E hỏi anh quyết định thế nào, thì anh nói anh đang suy nghĩ, vì còn 2 đứa con. A hỏi em co thể chấp nhận cho anh sống cùng với vợ và con để chu toàn trách nhiệm, trong 1 vài năm, vc anh cũng đã li thân từ lâu. Vợ anh là ng ko đi làm, cũng ko có kĩ năng sống nào cả ( ko biết lái xe, ko có nghề nghiệp ji ). em ko đồng ý, và muốn chia tay. Bởi vì nếu thưc sư vì con, ở bên này pháp luật rất rạch ròi. Em đã nói là em ko quan trọng chuyện anh mang con về nuôi, hoặc là đưa tiền cho vợ nuôi, rồi cuối tuần sẽ đón bé về chơi với bố. Còn ông bà nội có thể chăm sóc nó buổi sáng nếu mọi ng cùng đi làm. Anh ko chịu và em bỏ đi.
Xa nhau 3, 4 ngày, cả 2 cùng đều rất đau khổ và buồn. 2 đứa trước giờ dính nhau như cá với nước, giờ ko gặp ko nc thì cảm thấy bức bí khó chịu ko chịu nổi. Anh thì trách em sao ko chịu thông cảm, còn em thì nói lí do của anh ko hợp lí. Cuối cùng thấy em kiên quyết, anh đành nói ra sự thật là do tất cả tài sản của 2 ng anh đều để cho vợ đứng tên, bây giờ cô ta ko chịu chia tay nữa, nếu anh nhất quyết đi thì sẽ đi với 2 bàn tay trắng. Và a vẫn còn phải nuôi bố mẹ, ko thể để cả nhà kéo nhau ra đường ở đc. Nói thêm là vợ a là ng HP, rất ghê gớm, và gd thuộc loại giàu có ở VN. A xin em cho anh thêm thời gian giải quyết chuyện này, mong e đừng bỏ anh. Thực sự 2 đứa rất yêu nhau, thời gian vài ngày xa nhau em cả ngày lúc nào cũng muốn khóc. Em ngu ngốc chấp nhận, với dk là chỉ tối đa 1 năm.
Vợ a từ VN quay lại, những chuỗi ngày đau khổ của em bắt đầu. Ai mà ko ghen tuông, mà trong trường hợp của em nó lại còn tréo nghoe đủ đường. Em bắt đầu tự hỏi có phải mình đang làm người thứ 3, có phải là đang phá gd của người khác. Tại sao phải chia sẻ ng đàn ông của mình? hay là mình đang cướp chồng ng ta? E gần như bị trầm cảm, tính tình cưc kì khó chịu. Mỗi tuần đều đòi chia tay 2, 3 lần. Anh thì ra sức bù đắp cho em, mỗi ngày đi làm về là đều đến nhà em cơm nước tắm rửa, sau đó thì về nhà anh chơi với con 1, 2 tiếng, rồi lại quay lại nhà em ngủ, đến sáng đi làm luôn. Mặc dù vậy, em vẫn bị giằng xé giữa đúng sai, phải trái. Anh ngày nào cũng ngủ lại chỗ em, vậy quan hệ vc của họ thuộc loại ji? Vợ a muốn ji mà níu kéo mối qh ntn? Anh vẫn lo mọi thứ cho gd a, em có cv lương rất cao nên cũng ko cần a lo ji cho e cả. Nhưng e thấy tủi thân, vì em muốn có gd của riêng mình, cũng muốn có con, muốn 1 người đàn ông toàn tâm toàn ý lo lắng cho gd của em, chứ ko phải người chân trong chân ngoài như bây giờ.
Gd của vợ anh vừa gửi tiền cho cô ta mua nhà, nên cô ta phải chuyển nhượng căn nhà bây giờ của a lại cho a, thì mới có thể đứng tên căn nhà mới này. Vậy vấn đề tài sản đã đươc giải quyết 1 phần nào. Em lại yêu cầu anh ta bây giờ phải rõ ràng, phải lựa chọn dứt khoát, vì em cũng mệt mỏi kiểu nửa vời ntn. Anh ta lại nói phải thêm tg, vì ko thể xong chuyện tài sản là dứt áo đi đc, mọi người sẽ nhìn và nghĩ thế nào.
Đến giờ em vẫn rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu chiều em, nhưng chuyện này làm em cảm thấy thực sư bế tắc. Có lúc em muốn buông hết tất cả, có lúc lại tiếc nuối ng đàn ông này. Bây giờ em định ra tối hậu thư la sẽ cho anh ta 2 tháng để giải quyết mọi việc cho êm đẹp. Nếu mà ko làm đc, thì e sẽ làm. Sau đấy mặc kệ mọi chuyện. Được hết hoặc mất hết. Ko có jì để tiếc nữa. Em đang rất rối, ko biết thế nào mới phải. Mọi người chỉ cho em 1 con đường sáng với. E đúng hay e sai đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đầu tiên, khi mới quen nhau anh ta đã lừa dối bạn : không tiết lộ về...
Nếu anh ấy thật sự yêu và tôn...