Tình hình là thế này ạ. Em và anh ý quen nhau từ đợt cuối năm ngoái nhưng mà 1 tháng gần đây anh ý mới rủ em đi chơi nhiều hơn. Nhưng em cũng không dám đi nhiều, chỉ 1 tuần 1 lần thôi ạ. Thế rồi anh ấy nói thích em nhiều lần, xong rùi gần đây mới đặt vấn đề :Straightf:. Em chưa đồng ý vì 2 lý do :
1. Anh ý tỏ tình mà lại nói qua yahoo, em chưa tin được, cái này phải nói trực tiếp chứ.
2. Thời gian anh ý có thể gọi là cưa cẩm mới có 1 tháng
Nên em chưa đống ý, em bảo anh ý là cho em thêm thời gian suy nghĩ thêm với lại cũng để em hiểu thêm về anh....
Thế rồi anh ý bảo rằng chắc là sẽ buồn một chút, và phải đợi đến khi nào tình cảm lạnh đi thì anh mới có thể tiếp tục gặp em được. ( câu này làm em rất băn khoăn)
Thế là xong hôm ấy , anh ấy cũng bớt nhiệt tình đi với em, cụ thể là it nói chuyện, không gặp nhau,...
Em thấy thế cũng không nói gì, để chờ xem thế nào. Mấy hôm sau anh ấy có giải thích : Anh xin lỗi, dạo này chắc em thấy anh hơi khác,... dạo này anh bận nhều thứ quá khiến anh mệt mỏi... Em hỏi ra thì biết anh ấy bận học để thi cao học, có nhiều bài tập,... với cả anh ý cũng thờ ơ nữa nên không để ý đến chuyện em thế nào. Em cũng quan tâm, động viên thôi, chứ chưa có hành động gì.
Mọi người cho em lời khuyên xem có tin tưởng được zai này không ạ? ;
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cũng có cùng ý kiến!Theo mình chuyện tình yêu mà ngỏ lời...
Thì cứ vui...
hì...hì bắt tay em cái nào. Gì gì chứ cứ phải có giá...
Đâu có từ chối đâu bạn, nói là cho em...
Bạn ơi, nhưng mà 2 lý do tớ nếu trên...
Chưa đánh giá được gì...