Nhà em và nhà anh ấy là hàng xóm, ở gần nhau lắm. Chúng em quen nhau cũng được 5 năm rồi. Anh ấy hơn em 9 tuổi và đã đi làm từ lâu còn em vẫn đang là sinh viên. Hồi mới quen nhau anh ấy nói là có tình cảm với em. Chúng em yêu nhau được khoảng 2 tháng rồi em chủ động chia tay do sợ ảnh hưởng đến việc học, lúc đấy anh ấy rất buồn nhưng do em kiên quyết nên chúng em không còn liên lạc gì nữa.Sau 3 năm không liên lạc, anh đã gọi điện cho em và muốn nối lại như xưa.Lúc đó do em vẫn còn tình cảm nên em đã đồng ý.Hiện giờ em đang đi học xa nhà. Anh ấy và em làm việc và học tập trong cũng một thành phố nên có điều kiện gặp gỡ nhau rất nhiều.Anh ấy rất quan tâm,lo lắng cho em và thể hiện một tình yêu thật sự với em chứ không phải do em nghĩ là anh đang nuối tiếc chuyện xưa.Do hoàn cảnh công việc của anh mà anh muốn em dọn ra ở cùng. Chúng em ở với nhau, ngủ cùng một giường cũng được hơn 5 tháng rồi. Tất nhiên là anh cũng đòi chuyện đó nhưng em đã nói rõ quan điểm rằng dù em với anh có ở với nhau rồi nhưng em vẫn sẽ giữ đến ngày cưới. Anh nghe xong thì lặng yên một lúc rồi đồng ý với suy nghĩ của em. Từ đó đến nay thỉnh thoảng anh cũng đòi nhưng em lại nhắc lại nhưng gì chúng em đã nói với nhau, nghe xong anh chỉ cười rồi chúng em lại quay ra đùa nhau rất vui vẻ.Hiện giờ em và anh ấy vẫn đang sống rất thoải mái, vẫn còn những cảm giác như hồi đầu mới dọn ra ở với nhau vậy.:D.Nói chung cuộc sống của em bây giờ tương đối ổn. Cái em muốn xin ý kiến của mọi người là bây giờ em vẫn là sinh viên mà đã ra ngoài ở với người yêu thì có được không( mặc dù chúng em ở với nhau rất là trong sáng :).Chỉ một mục đích là đùm bọc nhau giúp đỡ nhau trong cuộc sống mà thôi.) vì hôm trước em đọc báo vẫn thấy người ta lên án việc sống thử như này lắm.:(( và cái quan trọng nhất là việc em yêu anh ấy gia đình em hoàn toàn không biết và càng không hề biết chuyện em với anh ấy sống chung với nhau. Việc này khiến em phải nói dối rất nhiều và em rất buồn vì chuyện này.Anh ấy và em định giữ kín chuyện này hơn 1 năm nữa mới có thể nói với mọi người được vì nếu bây giờ mà nói chắc chắn bố mẹ em sẽ không cho em yêu anh nữa và sẽ phản đối rất kịch liệt là đằng khác. Nhiều lần ức chế quá em đã không ở cùng với anh nữa và bảo với anh rằng là chúng mình chỉ yêu nhau như những cặp bình thường khác thôi nghĩa là chỉ gặp nhau ban ngày và đi chơi buổi tối thôi rồi đứa nào về nhà đứa nấy.Anh ý cũng đồng ý mà chẳng nói năng gì. Nhưng một thời gian chứng kiến cảnh anh ấy đi sớm về khuya do công việc, tối về lại không ai nấu cơm cho mà em cảm thấy thương không chịu được, thế là em lại quay về ở với anh ấy. Nhiều lúc em thấy mình mềm yếu quá.(Cái này gọi là lý trí không thắng được con tim) Xin mọi người cho em lời khuyên để em quyết việc này cho thật là hợp lý có được không ạ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hiện tại:
- Xã...
2 là dọn ra ngoài.
Thứ 1, lửa gần rơm...
ở ngoài mà lỡ có xxx hok ai bít cũng hok có...
hãy nghĩ trường hợp nếu ngày nào đó mẹ a hoặc ai trong nhà lên thăm a mà nhìn thấy b ở chung thì họ...