Chào các bạn,


Mình đang khá bế tắc và không biết sẽ hành động ra sao tiếp theo với hoàn cảnh hiện tại.


Giờ lên đây mong các bạn chia sẻ ý kiến để mình có những quyết định đúng đắn cho bản thân.


Về bản thân mình:


Mình năm nay 28 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội trong lĩnh vựa công nghệ. Mình sinh ra ở quê trong gia đình bố mẹ là công chức nhà nước, cuộc sống không khó khăn nhưng cũng không được gọi là giàu có gì. Về học hành thì mình cũng đã học xong thạc sĩ, và công việc cũng tàm tạm với mức lương khoảng 20 triệu.


Về hoàn cảnh gặp gỡ người đó:


Mình quen cô bé đó được 6 tháng, từ một người bạn xã giao của mình và lúc đầu là chính cô bé đó đã chủ động làm quen. Cô bé đó kém mình 2 tuổi, là một người xinh xắn nhanh nhẹn và cũng có công việc khá tốt. Lại là người Hà Nội, thú thực là lúc đầu mình thích con gái tỉnh lẻ hơn nên không để ý cô bé này lắm, sau dần bằng sự quan tâm và chủ động của cô bé xinh xắn ấy, mình cũng có cảm tình. Những tưởng mối quan hệ tốt đẹp sắp đến, sau nhiều lần hẹn hò quan tâm chăm lo cho nhau, đã gần như người yêu của nhau nhưng rồi...


Đến đây câu chuyện mới thực sự đáng nói:


Khi tình cảm đang phát triển khá tốt thì gần đây bác của cô bé đó có giới thiệu cho cô bé đó một người đàn ông khác. Kể từ đó cô bé "như có hai người yêu". Những cuộc gặp gỡ với mình vẫn diễn ra bình thường nhưng đan xen vào đó là những cuộc gặp với người kia. Ban đầu mình nghĩ kệ thôi vì con gái đang tuổi lấy chồng cũng cần tìm người tử tế và thành đạt, hơn nữa cũng đang trong giai đoạn lựa chọn nên mình phải để cho cô bé cái quyền gặp gỡ nhiều người cùng lúc. Tuy vậy vài tuần hoặc một tháng thì còn được chứ cứ như vậy đến 2 tháng nay làm mình rất khó chịu, vì cứ đi với anh này là không nghe điện thoại anh kia rồi về nhà lại bảo em không để ý điện thoại lắm =D> (lý do kinh điển). Mình nói với cô bé đó: "em nên sớm đưa ra quyết định không thì chính em sẽ để lỡ thời gian và cơ hội của mình". Cô bé đó nói với mình là chỉ thấy hợp với mình thôi, hợp mình hơn anh kia nhiều :x (yêu quá đi mất) nhưng :( ai mà biết nói với người kia thế nào.


Về người thân:


Cô bé nói với mình là rất phân vân và thực sự không biết phải làm thế nào, phải chọn ai. Cô ấy và người thân đã cho mình lên bàn cân với đồng chí bên kia chiến tuyến bằng những phép so sánh không thể thực tế hơn. Liệu viết lên diễn đàn tâm sự với các bạn mình có cần phải kẻ bảng không nhỉ [-( HTML kẻ vẽ nó cũng phức tạp nên thôi mình viết vậy.


1. Giàu nghèo: gia đình mình chưa có ĐK mua nhà HN - Anh kia đã có nhà rồi (0-1 :D)


2. Sự nghiệp: Mình có công việc tốt hơn người kia ở thời điểm hiện tại với mức lương là 20tr vs 10tr (1-1 :p)


3. Về khoản tâm lý thì chắc mình ổn hơn đó là từ lời cô bé đó nói. Nhưng cái này khó có thể đánh giá nên tạm không chấm tỷ số (sinh lí thì chưa có gì nên k count vào đây =;)


4. Tài lẻ thì cô bé thích mình vì mình biết đàn hát, chơi thể thao ...


5... còn một đống cái gạch đầu dòng nữa cô ấy nói mình cũng chả nhớ.


Mình đã xác định mua cái chung cư trong năm nay nhưng trước đây cũng không nói cho cô ấy biết vì không nên. Tất nhiên sau mấy năm đi làm mình cũng có một khoản + 70% từ bố mẹ cho thì cũng có thể mua được cái chỗ chui ra rúc vào tầm 70-80m^2. Vì mình không chia sẻ điều này nên người thân của cô bé đánh giá mình sẽ khó có khả năng mua nhà cửa, nên chọn anh kia để có nhà luôn khỏi cần vất vả phấn đấu. :))


Một quyết định khó khăn:


Liệu mình có nên tiếp tục chinh phục để có tình yêu của cô ấy và một cái đám cưới linh đình hay từ bỏ cho cô ấy đỡ phải băn khoăn trong việc chọn anh này anh kia. Thực ra mình cũng không hài lòng lắm với thái độ của cô ấy với cả hai người đàn ông mà mình cho là chưa chuẩn lắm. Tuy là chưa ôm hôn thắm thiết nồng thắm tình hồng O:-) nhưng mà cũng nắm tay nắm chân tình cảm dễ sợ. Rồi lúc bên anh kia chắc cũng vậy...


Vấn đề duy nhất khiến em ấy phân vân giữa mình và anh kia cũng chỉ là cái nhà mà thôi, nếu giờ mình cho cô ấy biết là mình cũng sắp mua nhà thì có thể phần thắng sẽ thuộc về mình nhưng mình sẽ không làm điều đó. Mình thích người con gái yêu mình vì nhìn vào tương lai và sự phấn đấu của mình chứ không phải những cái ăn sẵn. Giờ ngoài lương ở cty mình còn làm thêm nữa nên thu nhập cũng khoảng ~30tr hàng tháng, nếu có gia đình thì mình cũng có thể lo được rồi cơ mà (ngay cả trong TH đi thuê nhà). Rồi cả vợ làm nữa dần dần một thời gian sợ chi nghèo khó.



Các bạn góp ý cho mình nhé! mình có nên tiếp tục chuyện tình tay ba này không? (ah còn một thông tin nữa là ta không ngon zai bằng địch :D tuy nhiên quân ta vẫn thuộc loại ngon zai các bạn ạ, một con 8 một con 7 thôi8-})