Tối nay mình và bạn trai sẽ gặp nhau để nói chuyện... giải quyết 1 số vấn đề mâu thuẫn. Thực ra để có được cuộc gặp này, mình đã phải năn nỉ người ấy rất nhiều. Bạn ý giận mình nhưng thực sự mình chả hiểu lý do vì sao nữa... Theo mình xét đoán là vì thứ 7 vừa rùi mình đi chụp ảnh và không về quê đc với bạn ý.. Mình chả biết nữa... Từ hôm bạn ý giận mình luôn nhăn tin gọi điện nhưng bạn ý chẳng trả lời... Rùi bạn ý nói dứt khoát muốn chia tay... Mình lo lắng lắm.. Mình muốn níu giũ bạn ý. Tối nay gặp mình sẽ phải nói gì bây giờ... Mình sợ cái thái độ dứt khoat của bạn ý... Bọn mình dạo nay hay cãi nhau lắm. Mình sợ lần này sẽ là thật...Phải làm sao???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cố níu kéo người về bên tôi, càng thấy bóng dáng người thật xa xôi.