V. quen một người, như duyên nợ trước thì phải, ngay lúc đầu tiên gặp nhau thì đã cảm thấy như quen nhau từ rất lâu rồi ....Người ấy đã có bạn gái, nhưng 2 người cách xa nhau nửa vòng trái đất ...Lúc mới quen người ấy không nói cho V biết, nhưng người ta rất thưong yêu & lo lắng cho V., 2 người rất hợp nhau về mọi mặt ...Rồi người ta cũng kể cho V biết là đang làm thủ tục bảo lãnh cho bạn gái sang đây và chị ấy đã có visa trên tay, 2 người quen nhau 8 năm rồi, và người ta luôn chờ đợi & yêu thương anh ấy ở Việt Nam, vì V. nên anh ta cứ hoãn việc mua vé cho chị ấy sang, mặc dù đã có visa hơn 1 tháng. V biết mình là người đến sau nên chấp nhận ra đi, vì V biết anh ta là người có trách nhiệm , sẽ không bao giờ phụ bạc người đã chờ đợi anh trong 8 năm ròng rã, biết thế nhưng V thấy đau lắm, còn 3 ngày nữa bạn gái anh ta sang đến đây, hôm nay anh có viết cho V một email, nói hết những suy nghĩ của anh ta cho V. và anh ta nói anh yêu V rất nhiều, nhiều hơn bạn gái của anh ta, dù 2 người quen nhau rất lâu, anh ta nói những gì anh đang làm chỉ là vì...trách nhiệm cho tuổi thanh xuân của chị ấy, vì cuộc sống của chị ta ở VN rất khổ cực, anh ta sẽ lo cho chị ta một cuộc sống đầy đủ khi sang đây, nếu như lúc đó chị ấy quyết định không đám cưới thì anh sẽ để chị ra đi, vì anh nói anh không có quyền bỏ chị ấy & chỉ chị ấy có quyền đó thôi, anh đang "nợ" chị ấy 8 năm chờ đợi ...Và anh ta nói dù gì đi nữa, trong tim anh ta luôn yêu thương & nhớ đến V. mãi mãi, anh rất đau khổ vì người ở bên cạnh anh không phải là V. ...mặc dù V & anh ta chỉ mới quen nhau 10 tuần nhưng V & anh đã có những khoảng thời gian rất đẹp, tụi mình cũng đi du lịch, gặp nhau hàng ngày, đi ăn chung với nhau, nhắn tin gọi đt mỗi ngày, nếu lúc nào đó V không trả lời tin nhắn hay nghe đt thì anh ta sẵn sàng bỏ làm để chạy về gặp V....


V. phải làm gì bây giờ, V có nên chờ đợi anh ta tiếp không ? Hay cố quên hình bóng anh đi để bắt đầu lại từ đầu ? V. biết V. có ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy, dạo này công việc của anh rất kém vì lúc nào anh cũng lo cho V. & sợ V đang đau khổ ...Anh ấy còn trách nhiệm với gia đình với bạn gái anh nữa, không thể tiếp tục vì V. mà như vậy được ...


V. biết mình đang đóng vai là người thứ 3 ....xấu xa nhưng V không biết phải làm gì để vượt qua nữa, mọi người giúp V. với ....