Mình và anh ấy đã yêu nhau được 4 tháng thì chia tay. Trong khoảng thời gian yêu nhau anh ấy rất quan tâm, chiều mình, có cảm giác càng ngày anh càng yêu thương mình hơn và còn nói xác định với mình. Bảo mình chính là một nửa anh tìm kiếm, là người dịu dàng, biết hy sinh, sống tình cảm và anh muốn lấy mình làm vợ. lúc đầu anh bảo 2 năm nữa anh mới lấy vợ được vì phải lo cho bố mẹ, sửa lại nhà và cũng là để sau này lo cho gia đình nhỏ của riêng anh được tốt hơn nên chắc phải 2 năm nữa. Nhưng rồi đến tháng thứ 4 yêu nhau, sau sinh nhật của hai đứa anh nói là 1 năm sau mà còn yêu nhau (anh nói vậy vì 2 đứa hay cãi nhau mà chia tay nhiều lần rồi nhưng chỉ 1 hôm là lại làm hòa) thì sẽ lấy mình vì có thể khi có gia đình rồi thì đó lại là động lực tốt để anh phấn đấu, còn việc lo cho bố mẹ hay phấn đấu thì biết đến bao giờ mới gọi là đủ...


Lúc mới yêu anh hay tặng mình bài hát có thể là gửi link qua yahoo hoặc gọi điện cho mình rồi hát qua điện thoại, hôm nào đi làm về cũng gọi cho mình. dẫn mình về gặp anh chị em họ của anh và bạn bè anh nữa, nhưng trên facebook thì lại k cho mình để relationship là hẹn hò, cũng chính vì điều này nên mình cho rằng anh mờ ám, anh đang thích ai trên facebook hay vẫn muốn có cơ hội với cô gái khác nên mới công khai ngoài đời nhưng trên mạng xã hội thì lại giấu. cũng chính từ mối nghi ngờ đó mình đã k ít lần ghen bóng gió có khi chỉ vì anh like ảnh và khen đứa nào trên fb là xinh có khi mình cũng ghen và giận. anh vào fb người yêu cũ like ảnh nhiều hơn vào fb mình là mình cũng ghen, mình ghen vì a vô like ảnh con bé trc a tán trên fb thế là để chứng minh a delete luôn con bé đó, n sau đó nó làm nick khác add a thế là mình giận và mình nói chia tay.mình biết anh k like k comment nhưng anh vẫn thường xuyên âm thầm vào fb mình và đọc cả những bài báo mình đọc trên yahoo.


Sau 4 tháng yêu nhau mình đếm lại thì đã cãi nhau mười mấy lần mà toàn do mình gây ra chủ yếu là ghen bóng gió k có cơ sở...mà nhiều lần vào những lúc anh đi công tác về mệt mỏi. sau mỗi khoảng thời gian như vậy mình lại cảm tưởng tình cảm anh dành cho mình ít đi 1 tí, ít trân trọng mình đi 1 tí nhưng mình vẫn chưa tỉnh ngộ.


Vừa mới tháng sinh nhật 2 đứa đêm hôm đó anh còn đợi đến 12h chờ tin nhắn chúc mừng sn của mình và bật cho mình nghe bài: Diễm xưa” a nói là đến sỏi đá cũng cần có nhau nên mình đừng bao giờ rời xa nhau em nhé. nửa tháng sau hôm chat yahoo anh còn bảo: anh yêu em nhiều lắm đấy em biết k? nhưng em phải mau chóng có việc để mình nhanh đến được với nhau. (từ lúc mới yêu đến giờ a luôn thúc giục và động viên mình tìm việc làm, nhiều lần trách mình chưa nỗ lực tìm việc, anh còn ra hạn đến tết mà e k có việc thì a k chắc chúng mình tiếp tục đc? có lần thì bảo hay là a phải làm cho e 1 cái gì khiến em thấy thật là đau thì e mới có động lực cố gắng đc.có lúc thì a bảo em k cần quá áp lực em còn vài năm nữa để cố gắng cơ mà, nhưng mình thì hiểu đây là vấn đề quan trọng và nếu mình k có việc thì chúng mình k thể tiến xa hơn. a có lần bảo sẽ đầu tư cho mình 1 khoản tiền để mình đi học...n mình bảo để suy nghĩ.a bảo chỉ cần một công việc đủ nuôi sống bản thân mình là đc còn thì a sẽ chịu trách nhiệm chủ yếu nuôi gia đình.


Ngoài việc chưa có việc gần đây anh chê mình gầy đi, k đc đầy đặn thiếu sức hấp dẫn. nhưng đúg ra thì vẫn tiếp tục yêu và xác định nếu k vì tính cách mình gây ra cho a sự mệt mỏi. yêu có vài tháng mà cãi nhau mười mấy lần, nghĩ lại mới thấy nếu mình là anh thì đã chia tay ng con gái như mình từ lâu rồi. có lần a nói em k sửa đổi tính nêt đi a bỏ thật đấy, lúc đó mình đã bỏ ngoài tai.


Trc hôm chia tay mấy ngày a còn nói yêu e nhiều lăm em biết k và giục mình mau có việc để đến vs nhau ấy vậy mà mấy ngày sau mình lại ghen vớ vẩn rồi nói lời chia tay. sau đó mình đi ngủ, hôm sau lên mạng mình mới biết là a hôm đó đã thức đến rất khuya còn lên yahoo để bài hát “khi nào em mới biết” – bài này trc kia có lần mình ghen a đã để, nội dung bài đại ý là đến khi nào thì e mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây ng ơi... và a cũng lên fb., yahoo đợi mình để nói ch (trc kia cãi nhau mình hay onl khuya và nt cho a trên yahoo) n hôm đó mình đã đi ngủ sớm. sau đó nguôi giận mình làm hòa thì a nói lần này a quyết tâm rồi k thể chịu đc mình nữa. a nt: “a còn nhiều gánh nặng phải giải quyết mà tính cách của em luôn khiến a mệt mỏi, khó đi cùng nhau hạnh phúc lâu dài đc.”


Ng y mình a là ng rất có trách nhiệm vs gia đình và có tham vọng. a muốn tích cóp tiền để mua nhà, muốn lo sự nghiệp cho bố mẹ đc vẻ vang, rồi lo cho gia đình nhỏ của a sau này nữa, a nói k cần một ng vợ giỏi chỉ cần đủ thông minh để hiểu a là đc, a thích vợ là ng dịu dàng, tình cảm có thể mang lại hạnh phúc cho 1 gia đình. mới đầu a quả quyết mình chính là ng a đi tìm nhưng sau tính cách của mình thường xuyên ghen và cãi vã anh làm a mệt mỏi, mình lại chưa có việc và dạo này gầy, xấu đi..nhưng đúng ra a vẫn sẽ yêu mình nếu k vì tính cách của mình. chia tay a cắt mọi liên lạc nên mình đã níu kéo rất nhiều nt, gọi điện, đến tìm... dù biết càng làm vậy a càng xa rời và coi thường mìh. a cũng nói e đừng làm vậy, chỉ làm a thêm hết yêu em. trc kia trên fb anh rất hay đăng stt, link nhưng sau khi chuyện vs mình cũng từ fb mà ra a xóa hết những bài đăng cũ, k đăng stt tâm trạng lên, cùng lắm chỉ ảnh hoặc link, a cũng ẩn luôn list friend(bởi mình toàn vào đó soi xét bạn bè a và ghen), a bảo a làm thế vì k muốn ng ta đọc vị hết con ng mình qua fb, k nên xổ hết gan ruột ra như thế làm ng ta thấy hết điểm yếu của mình. mẹ mình bảo: nó khép mình lại vì con đấy!.


Sau chia tay vài ngày mình đã mang những thứ trc a tặng đến trả anh trong đó có cái điện thoại và sim đôi a cho khi trc. mình đưa cho con bé trọ ở tầng 1 đưa hộ (a trọ ở tầng 3) vì a cắt mọi liên lạc và k muốn gặp. lúc về, mấy tiếng sau thấy a nt:” lúc nãy em qua phòng anh với ai đấy?” (k hiểu con bé kia nói gì mà a hỏi vậy) anh nt 2 tin như vậy liền rồi sau đó gọi điện và nói cho đến giờ vẫn k có ai ngoài mình cả, bảo là sẽ nhớ mãi những kỷ niệm vì mình đã từng là ng a yêu nhất, đã từng yêu mình rất nhiều...lúc gọi điện còn nói là anh vẫn còn yêu em quá nhiều,. nhưng sáng hôm sau a nt trên fb nói là a vẫn quyết tâm chia tay. hết yêu mình. sau đó mình cm trên fb a thì a block mình luôn. mình đã nghĩ hay là a có ai n chưa chắc chắn vs ng ta nên hôm đó mới gọi điện và hôm sau thì lại khác đi n sau này mình biết là k phải. thì ra mình luôn k tin và nghi ngờ a trong khi a k có gì cả. tất cả đối tượng mình đã từng ghen trên fb vs anh bây giờ họ vẫn chỉ là những ng bạn của a,sau đó đau khổ, mình níu kéo nhiều như khủng bố ấy alo, nt a nói rất lạnh nhạt hoặc thô lỗ còn đa số k nt lại.


Rồi sau nửa tháng chia tay a cũng cho mình quay lại nhưng k đưa mình đi chơi(trc cứ đi làm về là a gọi) mình nt gọi thì cũng trả lời vẫn gọi mình là em yêu... nhưng rõ là tình cảm k đc như xưa,mình đến thì cũng nhạt nhạt, a cũng bảo là giống như chiếc bình đã vỡ gắn lại vẫn còn vết nứt.có lần mình qua a, 2 đứa ngồi xem ti vi và nói chuyện, lúc đó có một cảm giác thân mật lắm. hôm đó mình đòi về sớm a còn giữ lại tỏ ra quyến luyến, còn hôn má mình và chìa má cho mình hôn.đến lúc về a hỏi xem có quên gì rồi a mở tủ đồ ra a nhìn vào tủ 1 lúc, như suy nghĩ rồi a đưa mình chiếc điện thoại và sim đôi kia., bảo mình có cầm cái này về k, rồi dặn nhưng mà đừng lấy số này ra để tìm việc.trong thời gian quay lại này a k hề đón mình đi chơi, chỉ có mình nhớ quá thì phải tự sang thăm.


Rồi sau gần 1 tháng quay lại a gọi cho mình và nói chia tay bảo là hết yêu rồi, bảo là giờ a chưa có ai nhưng a sẽ tán ng khác, mình sai lầm bảo a là sẽ trả lại cái đt vì mình nghĩ giữ nó càng làm mình nhớ a, a bảo thôi k cần cứ cầm đi (lần trc chia tay a bảo k cần trả a cái đt nhưng trả a cái sim-sim a khác sim mình đúng 1 số) lần này thì bảo cứ giữ, n mình vẫn cương quyết trả, a bảo thế thì e tự mà mang sang. a bảo vẫn là bạn bảo mình mai đi phỏng vấn thì về vẫn phải thông báo kết quả cho a biết. tối hôm đó mình qua a trả đt rồi về. hôm sau mình qua tìm nhưng lần trc mình sang 1 lần rồi n k nhớ ngõ mình nt gọi nhiều a k tl. sau a cũng nt 1 tin là: tại sao em cứ như vậy, cứ làm khổ mình như 1 ng điên. yêu kiểu đấy a sợ lắm, e về đi, a k gặp e nữa đâu.


Sau đó mình cũng nt cho a, trung bình mỗi ngày 1 tin chứ k khủng bố nhiều như lần đầu chia tay. a k nhắn tin lại, chỉ nt lại đúng 1 lần lúc mình dặn anh giữ ấm và tắm gội sớm kẻo ốm lúc 3h chiều thì 9h tối a mới nt lại. tin nhắn thì a nhận đc., nhưng cuộc gọi thì a chặn số mình chỉ khi nào a vào ktra mới biết thôi,do trc mình khủng bổ ghê quá nên a như vậy. theo mình theo dõi thì anh hiện giờ k có đối tượng cụ thể và duy nhất nào cả, nhưng cũng đang rất muốn tìm 1 người để thay thế mình, hôm mình làm 1 nick facebook ảo và vô add anh. mình chủ động bắt chuyện và dò hỏi về ng iu cũ của a – chính là mình. a vốn dĩ rất ít nói ch với ng lạ trên fb trừ khi ng đó gây anh ấn tựong gì, n hôm đó a đã nói ch vs mình 3 h đồng hồ, a nói vs ng bạn trên fb-mà thực ra là mình là a k yêu mình nữa, nên chia tay a k buồn lắm, bảo là chia tay để mình còn có thời gian tìm hiểu ng khác (vì mình cũng 88 là 25 rồi , còn anh 89) a bảo là k yêu, lại mới yêu 5 tháng nên k buồn. bảo là quay lại để cho mình bình tâm lại thôi vì lần đầu chia tay mình níu kéo ghê quá,bảo là thích ng phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan và tự tin, thích k cần xinh nhưng phải đầy đặn có sức quyến rũ  những điểm này đều trái ngc với con người mình. a đã k ít lần chê mình tự ti, yếu đuối, hay than vãn, k lạc quan trong khi a cần 1 ng như vậy bên a. a bảo với nick fb ảo đó của mình là đó cũng là lý do mà k yêu đc mình. a bảo là sau mấy tháng đó mới nhận ra là k yêu ( mình k tin vì trc hôm chia tay a còn rất yêu mình a k pải ng diễn kịch đc, a luôn thẳng thật về cảm xúc của mình.) nhiều lần sau khi mình làm a mệt mỏi bởi ghen và cãi vã a nói: bây giờ tình cảm a dành cho e nó đi xuống thảm hại rồi đấy, rồi giờ tình cảm cho em chỉ còn ngần này.... có lúc thì hỏi mình: liệu mình sẽ yêu nhau trong bao lâu nhỉ? rồi: em có nghĩ tính cách hai đứa mình sẽ ở với nhau cả đời đc k? để rồi giờ khi mình tỉnh ngộ thì đã quá muộn. a còn nói a k cần ng yêu a quá nhiều như e mà cần 1 ng phù hợp để bên anh. cái e có (tức ty của mình) thì lại k phải là cái a cần.mình biết hiện giờ a k có ai n cũng đang rất muốn mau chóng tìm 1 ai đó để thay thế mình. a k phải ng dễ yêu, trc hồi đại học a yêu 1 ng mấy năm và là mối tình đầu sau k đến đc vs nhau hiện tại thì a đã quên ng đó, chỉ thi thoảng nhớ lại hơi tiếc nuối thôi., mỗi khi đi công tác ghé qua thăm ng đó đều nói vs mình biết. ng đó cũng sắp lấy chồng và mình thấy có nhiều lần ng đó nt yahoo hay đt a đều trả lời rất lạnh nhạt dù trên fb thì rất hay vào like ảnh ng đó, ảnh nào cũng like trong khi ảnh mình thì ít like. n nói chung giờ thì mình hiểu ra là a k còn gì vs ng đó, a chỉ có mình dù mình luôn biết mình yêu a nhiều hơn a yêu mình n do mình mà a đã xa dần mình. sau khi chia tay ng đó a kể là có tìm hiểu mấy cô gái và trong đó có ng iu 1 tháng nhưng sau a chia tay. mình là ng anh yêu lâu thứ 2 sau mối tình đầu đó. đc 4 tháng và đáng nhẽ còn tiếp tục nếu mình k hành xử như vậy. theo mình thì do mình khó chịu luôn làm a mệt mỏi, mình chưa có việc, dạo này xấu đi.... nên a đã bỏ mình. mà chủ yếu là do tính cách của mình. nhưng bây giờ là 2 tháng rồi kể từ khi chia tay lần đầu và 1 tuần kể từ khi chia tay lần 2. hiện giờ mình k biết a còn yêu mình k, mình nhận thấy là trong thời gian quay lại gần 1 tháng kia a k đoái hoài đến những tin nhắn tình cảm, ủy mị của mình, nhưng những lúc mình nhắc tới phỏng vấn xin việc thì a có khi lại lên yahoo hay nt hỏi mình hôm nay phỏng vấn thế nào, có tốt k. hồi chia tay lần 1 anh còn bảo: e đừng nói là em thay đổi nữa, a muốn nhìn thấy kết quả, rồi a k tin ng đã hứa thay đổi nhưng thất hứa đến 3 lần, rồi sao e k thay đổi đi cho a thấy, đằng nay e suốt ngày khóc lóc và đến tìm anh biết e thế này trc kia a k yêu em.


Mình k biết a còn yêu mình k? liệu mình thay đổi: có việc, lạc quan, ít than vãn, tự tin hơn, xinh đẹp béo hơn, tính cách k khó chịu nữa... thì a có quay lại với mình k? bạn bè a và a đều nói là a là ng đã quyết cái gì thì khó thay đổi lắm. a cũng nói a đã quyết rôi. bạn mình-là con trai khuyên là bây giờ đừng nt gọi nữa, hãy tìm việc đi- đó mới là mấu chốt vì sao a ấy chia tay và ăn nhiều cho béo đẹp lên.thi thoảng lâu lâu mới nt 1 lần. còn các bạn các bạn cho mình lời khuyên đi. mẹ bảo là nếu mình muốn a quay lại thì k đc dại dột đi chơi vs ng con trai khác nếu k thì a ấy sẽ cho là lăng nhăng, dễ quên... và càng khó có cơ hội quay lại. mình thấy đúng vì làm a ấy ghen lúc này là k nên. vì giờ a ấy hoàn toàn k liên lạc gì và trc đó còn nói khuyên mình tìm hiểu ai khác. bạn bè a thì vẫn vào facebook mình nc. có lần mình nt đt cho a lúc trưa là rảnh thì vào yahoo nc vs e. a k nt lại n chiều thì a ý vào hỏi ch mình đi phỏng vấn ntn. các bạn cho mình lời khuyên nhé. mình 2 tháng qua suy sụp nhiều, k ăn đc, khóc, sụt cân, rụng tóc... lần 2 thì mình đã bình tâm hơn n vẫn buồn. xin cho mình 1 lời khuyên. a vừa tháng trc rất yêu mình và xác định vs mình, dù trong có vài tháng mình làm a mệt mỏi cả mười mấy lần. thế còn giờ thì sao? a k pải ng nói yêu lắm mà trong lòng k nghĩ vậy đâu, cũng k thể hôm trc còn yêu và quan tâm hôm sau có chuyện quyết tâm chia tay thế là đổi thái độ, xua đuổi, lạnh nhạt, nói hết yêu đúng k.