trong thời gian này, thật sự mình rất bế tắc, mong mọi người hãy góp ý với mình để mình có thể có phương hướng để vượt qua.
mình và người ấy năm nay 22 tuổi.Cũng yêu nhau được 2 năm, trước đây khi còn là sinh viên, mình cũng mong 1 lần được về ra mắt nhà a ấy, nhưng mình suy nghĩ, còn quá sớm để nghĩ tới việc đó, bố mẹ bạn ấy khó tính, sẽ lại thêm áp lực, năm nay mình ra trường rồi, cũng vừa có một công việc có thể là có tương lai, mình nói chuyện với a ấy, cuối năm nay cho mình về thăm gia đình để xem bố mẹ có ý kiến gì về 2 đứa, nhưng đổi lại sự mong chờ của mình đấy là sự sợ hãi của a ấy, a ấy nói rằng còn sớm để nghĩ tới việc ấy, a ấy sợ đưa mình về lỡ đâu bố mẹ không đồng ý vì một lý do nào đó, a ấy rất sợ điều ấy, mình thực sự rất buồn, a ấy yêu mình mà lại sợ đối diện với mọi viêc, chỉ muốn yêu và nhẹ nhàng với tình yêu thôi, không muốn đối diện gì cả, mấy nay 2 đứa rất buồn, a ấy nói rằng yêu mình nhưng không biết làm như thế nào nữa cả,khi mình hỏ nếu gia đình a phản đối, a sẽ nghĩ gì, a ấy chỉ bảo a không biết nữa e ạ. A ấy sợ rằng mình khổ, hic, buồn quá, yêu mình mà a ấy phải đắn đo suy nghĩ nhiều tới vậy, mình phải làm sao với chuyện này đây mọi người ơi,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1