Mình và cô ấy có một thời gian yêu nhau và rồi vì nhiều lý do chúng mình chia tay nhau, nhưng bọn mình vẫn hay liên lạc để biết được cuộc sống của nhau, mình biết cô ấy đã yêu người khác và mình cũng cảm thấy có điều gì đó hơi buồn nhưng mình vẫn mong rằng người cô ấy yêu sẽ chăm sóc và giúp đỡ cô ấy hơn mình, và trong thâm tâm mình luôn tôn trọng cô ấy vì dù sao cả 2 đứa đã có quãng thời gian hạnh phúc.
Nhưng dù chia tay nhau rồi và cô ấy cũng có người yêu rồi nhưng mỗi khi có chuyện gì gặp khó khăn cô ấy lại tìm đến mình, mình có nói là giờ e đã có người yêu rồi thì mọi chuyện của em phải do người yêu em đứng ra giải quyết giúp em chứ giờ anh không có tư cách gì để giúp em cả nhưng cô ấy lại nói là chỉ mình mới giúp được cô ấy mà thôi.
Nói thật mình vẫn còn một chút tình cảm với cô ấy dù đó chưa chắc đã là tình yêu nhưng mỗi lần cô ấy cần giúp mình đều không tiêc công sức, nhưng điều mình buồn nhất là mỗi khi cô ấy cần mình thì cô ấy khi nào cũng quan tâm đến mình nhưng đến khi việc xong rồi thì cô ấy lại coi mình như người không quen biết có thể vừa giúp xong hôm nay mai cô ấy sẵn sang vứt bỏ mình ngay, không phải lần đầu mà rất nhiếu lần như thế. Mình đã tự nhủ là sẽ không bao giờ giúp cô ấy nữa nhưng mỗi lần cô ấy gặp khó khăn cô ấy lại khóc và nhờ mình khi đó mình quên hết tất cả để đến bên cô ấy.
Và đỉnh điểm của chuyện này là cách đây 1 tuần cô ấy gặp khó khăn nhờ mình giúp, và mình cũng như mọi khi đã cố gắng giúp đỡ cô ấy hết mình và cái giá phải trả cho chuyện đó là người yêu của mình vì ghen với cô ấy đã chia tay với mình, mình không hối tiêc vì khi đã không hiểu nhau thì chia tay là giải pháp tốt nhát cho cả 2 và khi mọi việc xong xuôi cô ấy lại nhắn tin nói mình là “anh chỉ là loại phá tiền, không có chí, chỉ biết tiêu chứ không biết cách kiếm tiền, khi nào hết lại được bố mẹ chu cấp chứ không bao giờ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền về cho bố mẹ“ mình sock thật sự khi nghe cô ấy nói như thế vì ngày trước yêu nhau cô ấy cũng biết mình hay cá độ bong đá nhưng từ khi quen và yêu cô ấy mình đã từ bỏ tất cả, mình làm ở Bảo hiểm xã hội, lương mình dù không cao nhưng cũng đủ để mình sống thoải mái mà không phải suy nghĩ gì chính vì thế mình không bao giờ suy nghĩ là phải đem tiền về cho bố mẹ vì có đem bố mẹ mình cũng không lấy và cô ấy cũng thừa hiểu điều đó, cô ấy cũng là người hiểu mình nhất mà cô ấy có thể nói như thế thì mình quá thất vọng, sau đó cô ấy có xin lỗi mình và nói rằng không có ý gì cả . Và tối qua không biết cô ấy nói gì với người yêu mà họ điện thoại cho mình để đe doạ mình, mình không sợ chuyện đó mình chỉ thất vọng về cách ứng xử của cô ấy mà thôi, vì mình nghĩ với những gì mình đã làm cho cô ấy mình không đáng phải nhận những điều đó.
Hiện giờ mình quyết tâm không liên quan gì đến cô ấy nữa nhưng nếu như một ngày nào đó cô ấy cần mình thì mình có đủ can đảm và đủ nhẫn tâm nhìn cô ấy tuyệt vọng hay không ?
Mình hiện giờ không biết phải làm như thế nào cả, mong mọi người cho mình một lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn là con trai mà lăng nhăng quá
tốt vs người cũ khi đã có bạn gái mới
kiểu con trai t ko bao...
Phải biết nhường đồ chơi cũ cho người thiếu điều kiện, ít may mắn... ko...
Người yêu chủ top: chịu ấm ức vì chủ top.
Ex và bạn trai ex: được lợi nhiều nhất, thế nào cũng đang cười ha hả...
Bác yêu nhầm và tốt nhầm người rồi . Next đi , biết rằng yêu là rất lắm kẻ ngốc nhưng cũng phải giới hạn...
Có câu đau đớn cũng là niềm khoái lạc.>:)>:)