Nhiều ng khuyên mình nên ct cô ấy để đến với 1 cô gái tốt hơn ko làm khổ mình , nhưng mình rất yêu cô ấy , bây giờ mình ko biết fãi ntn , tối qua đến giờ , mình ko ngủ được vì mãi suy nghĩ đến những vấn đề này . Cuối cùng thì mình cũng chọn ra được 2 cách nhưng trái ngược nhau , mong các bạn cho mình lời khuyên chân thành :
+ Mình sẽ ko nói gì nữa , ko hỏi nữa , ko gần gũi cô ấy nữa , ko wan tâm nữa ( trước đây , vì mình thương cô ấy , nên lúc nào mình cũng muốn bên cạnh cô ấy , cũng vì học chung lớp nên lúc nào cũng chở đi học về , rồi ở lại fòng trọ cô ấy chơi ( hầu như hằng ngày ). Nhưng ko biết như vậy cô ấy có chán hay ko ? . Mình thương cô ấy lắm các bạn à , mỗi lần nghĩ đến cô ấy đi bộ đến trường , buổi trưa nắng nóng mà ko ai chở về , lúc mình mún ngĩ ở nhà mà fải cố gắng chạy lên trường để học rồi chở cô ấy về lun . Lúc cô ấy mệt , đói bụng ... , xa cách mấy mình cũng chạy wa fòng cô ấy mua thuốc hay đồ ăn cho cô ấy ( cái này là mình tự nguyện chứ cô ấy ko ép mình ) . Nhưng mình vẫn ko hiểu là cô ấy vẫn nói chuyện trổng ko với mình , mình nghe mà muốn fát bực .
+ Còn cách này , mình đã thực hiện rồi , mình đã hẹn cô ấy đi uống nước và xin cô ấy cho mình cơ hội để chứng minh với cô ấy rằng mình thật lòng chứ ko giả dối ( sở dĩ cô ấy wen mình nhưng chỉ 50% là vì trước đây cô ấy có wen 1 ng , cô ấy thg người đó lắm , nhưng ng đó lại lợi dụng cô ấy , bắt cá 2 tay ,làm cho cô ấy bùn nên từ đó ko tin tưởng ai nữa ) . Mình đã giải thích với cô ấy rằng ko fải ai cũng như vậy , nên mình đã mong cô ấy cho mình cơ hội , tin tưởng ở mình và mở lòng với mình . Lúc đầu cô ấy cũng gật đầu xong rồi nói tiếp " Để học xong rồi tính tiếp " . Mình cũng chấp nhận . bởi vì đây cũng là năm cuối rồi , nên mình cũng muốn học cho xong . Cô ấy vẫn đi chơi với mình , mình buồn thì cô ấy cũng hay tâm sự với mình , mình cũng vui nhưng cũng đôi lúc bùn là vì cô ấy hay nói sock , khiến mình bực " . >>> cách này thì mình sẽ chờ .
Vậy bây giờ mình nên làm theo cách nào là tốt nhất cho mình , MONG CÁC BẠN TÂM SỰ VÀ GIÚP ĐỠ CHO MÌNH , CÁM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1