Mình chia sẻ câu chuyện của mình và mong mọi người cho ý kiến vì bây giờ thật sự mình vô cùng bối rối. Hiện tại mình đag hẹn hò với một A sn 1979.. Sau 1 thời gian quen nhau mình nhận thấy a ý là ng tốt, hiền và chiều chuộng bạn gái. Mình kém anh 10 tuổi và trước kia cũng có một mối tình thật sự nhưng tan vỡ vì bị phản bội. Bản thân mình là con gái út trong nhà có học tử tế, lợi thế về ngoại hình xin xắn cao ráo, lại luôn hòa đồng vui vẻ nên bố mẹ đều kỳ vọng vào mình sẽ có được ng chồng giàu có tốt tính. Quả thật sau chuyện đổ vỡ với ngy trước mình cảm thấy thật khó tìm đc ng tốt bây giờ,ngy cũ khá thành đạt dù còn trẻ... mình đã luôn yêu và hết mình vì ng đó nhưng rốt cuộc mình bị phản bội . Với ng bạn mới hiện tại, mình đang rơi vào tâm lý băn khoăn ,vì mặc dù bản thân a là ng tốt nhưng lại kém về phần giao tiếp (gia đình, bạn bè nhận xét), ngoại hình thì kém cạnh mình hẳn(thật sự khách quan), và chính anh cũng tự nhận là a "thua mình"... vì nếu tiếp tục hẹn hò mình sẽ xác định cưới vì anh đã nhiều tuổi rồi. Mình không biết nên tiếp tục hay sẽ dừng lại, anh quá tốt và chiều mình nhưng mình cũng lo sau này hai đứa khó hòa hợp lâu dài vì khác nhau khá nhiều, khó dung hòa. Một mặt mình lo sợ sẽ k tìm đc 1 ai khác tốt như a, một mặt mình lo sợ sẽ mất đi những cơ hội khác cho ai đó tốt hơn. Ôi, mình có quá tham lam không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xếp hình cũng có nghĩa là đóng gạch.:-<
Nói thẳng ra là have sex.
Em hỏi ngu tí, xếp hình là gì, có phải là "chén" không ạ
Bạn quen bf hiện tại trong lúc đang là bạn gái của ex hay...