Mình và bf quen nhau 4 năm bf ở nc ngoài ... bf mình là 1 người gia trưởng ích kỷ ... ko cho mình giao du với bạn bè nick đt yh , fb đều ko đc có con trai ... đi học là về nhà ...cuối tuần xin đi chơi cũng ko đc ... con` bên đó thì bf đi nhậu vs bạn bè chak cũng có con gái thôi ... do tinh' of bf mình lăng nhăng lắm ... vì vậy nên mình sống luôn dựa dẫm vào người đó chỉ bik 1 mình bf... trc đây ngđó rất tôn trọng mình ... nhưng dần theo thời gian ... có lẽ mình đã làm all những gì ngta muốn ... chỉ bik nghe lời và ko phản khán như la tôn trọng bạn trai ... nên mình chỉ bik nghe lời thôi ... ngđó đã làm rất nhiều việc có lỗi với mình( lăng nhăng, ngoại tình , chơi gái , đánh mình , chửi bới mình ko ra sao cả ) nhưng mình đều tha thứ ... bạn bè ai cũng bảo mình ngu cả ... còn bây giờ trong mỗi cuộc cãi nhau và ctay ... mình đều là người tìm đến và níu kéo ... gần đây mình mệt mỏi ... ko níu nữa thì ngđó lại níu ... nhưng giờ mình đang níu kéo 1 người chả ra gì ... mọi thứ đang bt ... Mình và bạn cùng phòng có mở 1 cái shop ol bán đồ trang sức ... mình đã chụp ảnh bàn tay mình đeo phụ kiện đó lên ... bf mình nói sao ko nói vs ai mà đã chụp hình lên ... lần trước là mình nhận công việc thiết kế logo về nhà làm thêm cũng bị nói như vậy nhưng mình đã nói ko làm nữa nên mọi chuyện bt ... lần này vì lý do đó ... ngđó nói chấm hết với mình ... thực sự mình còn 1 cái vướng nữa ... là bf đổi đt cho mình ( vì ở nc ngoài đt cũng rẻ hơn ) ... nên mình đã bán đt of mình ... tiền đó dùng để mua đồ cho gđ bf ... hiện tại là đồ đó mình đang giữ ... đt thì mình vẫn chưa cầm trong tay ... phần thì chuyện ko có gì mà ngđó đòi chấm hết phần vì cái đt nên mình đã đt xin lỗi bf ... nhưng bf ko nghe máy trong 2 ngày nay ( mình gọi có luk là tắt máy luôn ) ... mình gọi đt về nhà ... gặp mẹ bf 2 lần mới nc được ... mà vẫn là ko chịu nói gì ... mình đã cố gắng mọi cách nhưng bf mình nói đt đang sạc pin, ti vi ồn ào ko nói đc rồi tắt máy ... mình ko bik phải làm sao trong lúc này nữa ... mình bik là đã làm quá rồi ... nhưng mình muốn mọi chuyện rõ ràng ... mình bik bf mình khi cãi nhau ctay ... đã từng đòi đt bf tặng mình lại (đt cũ cũng là of bf mình tặng nhưng trc đó mình đã giúp bf mình rất nhiều tiền trong lúc khó khăn ) ... nên lần này chắc cũng ko gửi đt cho mình đâu ... nhưng mà phải làm sao ... để trong lòng mình cảm thấy thoải mái 1 chút ... mình thực sự đã có suy nghĩ trong lúc đt tìm bf ... nhịn lần này nữa thôi ... để lấy đt lại đã ... nhưng giờ mình thực sự muốn từ bỏ ... mình phải làm sao đây ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong trường hợp này...