Mình là nam, có một chuyện đang rất muốn nhờ các bạn nữ trong forum cùng giúp đỡ. Mình và ny yêu nhau đã được nửa năm. Hôm trước cả 2 có đi chơi qua đêm với nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc. Đến gần sáng thì ny mình có nói muốn mệt và muốn đi ngủ. Mình chủ động gợi ý chuyện vào nhà nghỉ. Ban đầu cô ấy khá lưỡng lự nhưng sau đó cũng đã đồng ý. Bọn mình đã có một đêm rất lãng mạn nhưng vẫn k vượt quá giới hạn vì cô ấy vẫn muốn giữ. Mọi chuyện hết sức bình thường cho đến buổi tối hôm đó mình nhắn tin hỏi thăm thì cô ấy k rep. mọi việc kéo dài 2 ngày hôm nay r. Thậm chí còn khóa fb(thường là có chuyện gì đó buồn, và lỗi là do mình cô ấy mới khóa). Mọi người có thể cùng vào thảo luận và phân tích giúp m xem được k. Cám ơn mọi người rất nhiều